Thứ sáu, 17/05/2024, 15:14 [GMT+7]

Tìm thấy cháu trai 6 tuổi trong vụ bắt cóc táo tợn

Thứ hai, 15/08/2011 - 08:18'
 Sáng nay 13.8, Trung tá Nguyễn Văn Huyến - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đã tìm thấy cháu trai 6 tuổi trong vụ bắt cóc trẻ em táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn.

Cháu Hoàng trở về với gia đình sau khi thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc.

Cháu Hoàng trở về với gia đình sau khi thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc.

Vào khoảng 19 giờ ngày 12.8, cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng, 6 tuổi (là con trai của anh Hoàng Đình Ngãi và chị Nguyễn Thị Mai Tâm, trú tại số 7 đường Trần Hoàn, P.Hải Đình, TP. Đồng Hới) có đi đi sang nhà hàng xóm chơi, khi cháu đang đứng ngoài cổng thì bất ngờ có hai người đàn ông lạ mặt đi trên một chiếc xe máy dừng lại. Liền sau đó người ngồi sau xe máy đã ôm bé Hoàng nhảy lên xe và bỏ chạy. Mọi người phát hiện thấy sự việc đã hô hoán và đuổi theo xe nhưng không kịp. Một người đang đứng chơi bên đường lao ra chụp được vào áo của một kẻ bắt cóc ngồi sau xe máy, giật lại đến rách áo nhưng bọn chúng đã vù ga chạy thoát.

Trung tá Nguyễn Văn Huyến cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Đồng Hới đã huy động lực lượng triển khai các phương án truy bắt, chốt chặn cùng với sự hỗ trợ lực lượng từ Công an các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, lực lượng CSGT và CSCĐ. Tuy nhiên suốt đêm hôm qua vẫn không tìm thấy manh mối sự việc.

Ngôi nhà hoang bọn bắt cóc dùng để giam giữ Hoàng.

Ngôi nhà hoang bọn bắt cóc dùng để giam giữ Hoàng.

Đến khoảng 6 giờ 30 ngày hôm nay 13/8, gia đình anh Ngãi (bố cháu Hoàng) nhận được điện thoại của vợ chồng anh Trần Giải Phóng và chị Hoàng Thị Hiền (trú tại tiểu khu 13, P.Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) báo là trên đường đi chợ đã nhìn thấy cháu Hoàng đứng một mình trên tại đường tránh TP Đồng Hới gần nhà mình và đã đem cháu về nhà.

Anh Ngãi liền báo cho Công an Đồng Hới và nhanh chóng có mặt để nhận cháu Hoàng. Chị Hiền cho biết, khi hỏi cháu, cháu nhớ được số điện thoại của bố nên chị đã điện báo cho gia đình.

Theo Trung tá Huyên, cháu Hoàng đã bị giam trong một ngôi nhà bỏ hoang phía sau một nghĩa địa phường Bắc Lý suốt buổi tối hôm qua, mệt quá nên cháu ngủ thiếp đi. Đến sáng sớm nay khi 2 đối tượng trên bỏ đi thì cháu đã tự thoát và chạy ra ngoài được. Hai kẻ bắt cóc đã dùng băng dính bịt miệng và trói tay cháu.

Công an TP Đồng Hới hiện đang tiếp tục truy tìm 2 kẻ bắt cóc nói trên.

Theo LaoDong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...