Thứ ba, 07/05/2024, 00:08 [GMT+7]

TP.HCM: Kẻ đánh vợ hờ đến chết ra đầu thú

Thứ ba, 15/11/2011 - 11:23'
Ngày 14-11, Đại úy Lê Văn Nhiên- Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức- cho biết, cơ quan này đang chuyển giao hồ sơ cùng đối tượng Kim Văn Bình (SN 1976, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, tạm trú phường Tam Bình, quận Thủ Đức) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó khoảng 23h đêm 13-11, Bình đã đến Công an phường Tam Bình đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi tội ác liên quan đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Hà (SN 1969, ngụ tỉnh Bình Định), cùng tạm trú địa chỉ trên.

Kim Văn Bình tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bình li dị vợ từ năm 2000 và lên TP.HCM làm nghề trông vịt thuê cho ông Trần Việt Dũng, được ông chủ này bố trí ở tại căn nhà không số thuộc hẻm 79, đường số 12, khu phố 4, phường Tam Bình. Khoảng 4- 5 năm trước, chị Nguyễn Thị Hà sau khi bỏ chồng đã cùng con nhỏ (SN 2006) vào TP.HCM làm nghề thu mua ve chai dạo để kiếm sống. Do ở gần nhau nên Bình và chị Hà có tình ý với nhau, đến tháng 3-2011 hai người bắt đầu chung sống với nhau kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Bình đã xác nhận, thời gian chung sống với nhau, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ và có đôi lần ẩu đả, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Đêm 10-11, Bình cùng nhóm bạn tổ chức nhậu nhẹt tại nhà. Đến 22h đêm, sau khi nhóm bạn ra về giữa hai người lại xảy ra cự cãi. Theo như Bình khai báo, nguyên nhân cự cãi là do gần đây chị Hà bị bệnh, tự mua thuốc uống và có nhờ Bình đi hái lá để xông hơi, do mải tụ tập ăn nhậu nên Bình đã quên. Ngoài ra, trước đó vài ngày, chị Hà thông báo với “chồng” là mình đã có thai, tuy nhiên lúc cãi nhau trong đêm 10-11, chị Hà lại bảo “đã hư thai” do làm việc nặng nhiều. Bực tức vì nghe tin Hà hư thai, lại sẵn có hơi men trong người nên Bình đã chụp lấy ca nước gần đó giáng vào đầu của chị Hà làm người phụ nữ này choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, Bình tiếp tục dùng cán chổi đánh 3-4 phát liên tiếp vào đầu của Hà. Sau khi hành hung “vợ”, Bình bỏ lên giường nằm ngủ, bỏ mặc “vợ” ôm đầu đau đớn vật vã. Sau đó chị Hà cũng leo lên vòng nằm ngủ với con riêng của mình. Đến 6h sáng 11-11, Bình thức dậy và phát hiện chị Hà toàn thân đã lạnh cóng, hơi thở yếu ớt, tuy nhiên Bình không hỏi han gì mà ôm vợ lên giường trùm chăn kín mít rồi nằm cạnh “vợ” tiếp tục ngủ. Đến trưa cùng ngày, một người hàng xóm sang chơi và hỏi chị Hà, nhưng Bình nói là vợ bị bệnh, đang ngủ. Sau khi người này ra về thì Bình phát hiện chị Hà đã tắt thở, bèn hốt hoàng lục tìm, lấy của “vợ” 230 ngàn đồng rồi bỏ trốn. Đến khoảng 13h chiều, người hàng xóm nói trên quay lại nhà Bình thì phát hiện nạn nhân đã chết liền trình báo công an.

Sau khi bỏ trốn, Bình ẩn nấp ngay khu rừng tràm phía sau nhà. Đến đêm 13-11, Bình mò đến nhà ông Trần Việt Dũng gần đó để xin ăn bữa cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi tìm đến Công an phường Tam Bình đầu thú, khai báo hành vi tội ác của mình.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...