Chủ nhật, 19/05/2024, 21:21 [GMT+7]

Xóa sổ ổ nhóm mua bán, sử dụng ma túy có “hàng nóng”

Thứ ba, 23/08/2011 - 08:22'
Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Xuân Lôi (tự “Đông Nhóc”, SN 1983, trú tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.
 

Đối tượng Đỗ Xuân Lôi

Gần đây, Công an quận Thủ Đức đã nhận được tin báo của người dân về trường hợp một thanh niên hay ra vào khách sạn Phi Long Cát Tường (nằm trên quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) có dấu hiệu khả nghi, nhiều khả năng là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, vì nhiều người dân thấy rõ ban đêm Lôi thường xuất hiện và giao dịch với một số thanh niên. Các trinh sát đã vào cuộc và bước đầu xác định được đối tượng trên ban đêm thường lộ diện bán ma túy cho các con nghiện, còn ban ngày thì tụ tập con nghiện ngay tại khách sạn để phê ma túy.

Qua quá trình theo dõi, đến 14h chiều 18-8, các trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về ma túy và Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính phòng 206 khách sạn Phi Long Cát Tường, bắt quả tang Đỗ Xuân Lôi đang bán ma túy cho Nguyễn Tấn Hùng (SN 1970, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) để sử dụng tại chỗ. Tại hiện trường, công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm những gói ma túy đá, cân tiểu ly, dụng cụ sử dụng ma túy…, ngoài ra còn 1 khẩu súng rulo có 5 viên đạn đã lên nòng giấu trong người của Đỗ Xuân Lôi.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Cùng lúc, nhiều mũi trinh sát khác đã ập vào phòng 101 và 305 của khách sạn này, phát hiện 5 đối tượng gồm Phạm Thái Bảo (SN 1992), Võ Tấn Phát (SN 1983), Nguyễn Trọng Lợi (SN 1986, cùng trú tại quận Thủ Đức), Nguyễn Xuân Vu (SN 1975, quận Tân Phú) và Nguyễn Kim Hương (SN 1974, ngụ quận 1) đang nằm “dặt dẹo” hít ma túy. Bước đầu, các đối tượng này khai không quen biết với nhau, chỉ đến đây mua ma túy từ Lôi và thuê phòng để cùng phê.

Được biết, Lôi từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản” vào năm 2006. Lôi cũng là một con nghiện lâu năm, ra tù lại tái nghiện. Tuy nhiên, vì không có việc làm, không có tiền nên y lâm vào cảnh đói thuốc vật vã. Đầu năm 2011, Lôi nảy ý định qua Campuchia tìm nguồn ma túy mang về TP.HCM tiêu thụ, vừa kiếm tiền vừa thỏa cơn nghiện. Tại cơ quan công an, Lôi khai nhận, ban đầu qua Campuchia Lôi làm nghề xăm mình dạo để dò la. Khi tìm được đầu mối hàng thì Lôi mua rồi mang về nước qua đường tiểu ngạch, sau đó chọn các khách sạn làm “đại bản doanh”. Rêng về khẩu súng, Lôi khai mua lại của một thương nhân Campuchia với giá 100 USD. Lôi cũng khai là đã thuê khách sạn Phi Long Cát Tường làm “tụ điểm” từ ngày 8-8 đến khi bị bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an quận Thủ Đức, mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...