Thứ ba, 21/05/2024, 13:39 [GMT+7]

Bản Hoàng Hồ “nóng” vì ma túy

Thứ tư, 10/10/2012 - 14:12'
(BLC) - Những đứa trẻ thẫn thờ vì nhớ cha, nhớ mẹ, những cụ già tiều tụy ngồi bó gối chờ con… là những hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp khi đến bản Hoàng Hồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ.

Nhìn bề ngoài bản Hoàng Hồ, xã Phăng Sô Lin cũng yên bình như bao bản làng khác trong tỉnh. Nhưng ẩn phía đằng sau ấy, con sóng ngầm mang tên ma túy đang tàn phá sự bình yên của bản làng. “Cái chết trắng” đã len lỏi vào hàng chục mái nhà của người dân, để lại nhiều mảnh đời đớn đau bất hạnh, kẻ tù, người tội, con cái không cha, không mẹ chăm sóc.

Bố đi tù, mẹ đi làm thuê hai con chị Tẩn Lù Mẩy phải ở nhà tự trông nhau.

Gia đình chị Tẩn Lù Mẩy là một trong những trường hợp điển hình. Trong câu chuyện với chị chúng tôi được biết, trước đây, chồng chị (anh Chẻo Thú Sơn) rất hiền lành, chịu thương chịu khó. Nhưng do bạn bè rủ rê nên vướng vào buôn bán ma túy. Từ ngày chồng bị bắt, chị cũng vì đó mà buồn phiền rồi sinh bệnh tật. Hai con còn nhỏ, bố chồng già yếu nên mọi công to việc nhỏ đều dồn lên đôi vai chị. Dù ốm đau nhưng chị vẫn phải ra thị trấn làm thuê để kiếm tiền mua gạo nuôi con và bố chồng. “Nhiều khi nhìn bố chồng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa, các con khóc đòi bố, tôi không khỏi xót xa. Giá như lúc đó tôi can ngăn chồng thì…” chị Mẩy nghẹn ngào. Bây giờ chị chỉ mong chồng sớm hoàn lương trở về với gia đình.

Cách nhà chị Mẩy không xa là ngôi nhà của vợ chồng anh Tẩn A Dao và chị Tẩn Kin Hoán. Năm 2011, gia đình vợ chồng anh Dao và chị Hoán bị Công an bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy để lại hai con thơ dại không người chăm sóc. Từ ngày, bố mẹ vào tù, cuộc sống của anh em Tẩn A Lồng vô cùng khổ cực. Hàng ngày Lồng phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi em. Những lúc em khỏe mạnh không sao, những lúc em ốm, Lồng bế em chạy khắp nơi nhờ các bác hàng xóm giúp đỡ. Bây giờ mong mỏi lớn nhất của Lồng là bố mẹ cải tạo tốt, sớm ra tù để hai anh em không còn côi cút và lại được đi học như các bạn.

Thiếu việc làm, thanh niên trong bản Hoàng Hồ tụ tập chơi bời. 

Theo anh Chẻo A Ngải - Chủ tịch UBND xã Phăng Sô Lin thì bản Hoàng Hồ có hiện có hơn 30 người nghiện. Mặc dù xã đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tác hại và nguy hiểm của ma tuý đối với sức khỏe con người cũng như vận động những người nghiện đi cai nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.

Điển hình như gia đình ông Tẩn Pà Nhang, nhiều lần gia đình và địa phương đã phối hợp đưaông đi cai nghiện và lần nào cũng chỉ được vài hôm ông lại trốn về. Được biết, trước đây gia đình ông Nhang cũng thuộc diện khá giả trong bản, nhưng từ ngày ông nghiện ma tuý của cải trong nhà cũng “đội nón đi theo”. Con trai ông Nhang theo bố cũng vướng vào nghiện ngập rồi chết nhưng ông Nhang vẫn chưa tỉnh ngộ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cấp ủy, chính quyền xã đã có nhiều cố gắng để giải quyết tệ nạn này như lập danh sách theo dõi các đối tượng và các tụ điểm buôn bán ma túy, đưa đi cai nghiện hàng chục đối tượng. Xã kết hợp với gia đình có người nghiện, hoặc nghi có biểu hiện nghiện để giáo dục động viên, phân tích cho những đối tượng này hiểu rõ tác hại của ma túy. Song, tất cả những cố gắng của huyện và xã vẫn chưa đạt được những kết quả khả quan. Vì hầu hết các đối tượng nghiện ma túy trong xã đi cai trở về lại tái nghiện.

Phải làm gì để mang lại bình yên cho bản làng, thiết nghĩ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, ngăn chặn các tụ điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện. Ngoài ra, các gia đình có con em bị mắc nghiện kịp thời động viên giáo dục và cần có nghị lực của chính họ mới hy vọng giảm bớt được tệ nạn ma túy.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...