Thứ hai, 06/05/2024, 22:04 [GMT+7]

Chủ tịch huyện Trường Sa 'vững tin nhờ những tấm lòng'

Thứ ba, 30/07/2013 - 08:28'
"Sau bài báo của VnExpress, gia đình tôi nhận được rất nhiều động viên từ cộng đồng và các cơ quan chức năng. Dù vợ con vẫn đang trong giai đoạn điều trị nhưng chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều", ông Thuân chia sẻ.

Chủ tịch huyện Trường Sa chăm vợ con bệnh nặng

Khue-JPG-1375090739_500x0.jpg

Bạn bè đến thăm hai mẹ con chị Huyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Loan

Vẫn tất bật chăm vợ con ở bệnh viện, song giờ đây gương mặt của người lính đảo Nguyễn Viết Thuân (Chủ tịch huyện Trường Sa) đã phần nào vơi bớt những âu lo nhờ những lời động viên mà gia đình anh nhận được từ người thân, cộng đồng.

Ngồi cạnh chồng với chiếc mũ trùm kín mái tóc lưa thưa sau đợt hoá trị đầu tiên, chị Nguyễn Thị Huyền cho biết, nhiều người đã gửi lời chia sẻ, bài thuốc để động viên mẹ con chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này. "Lúc đầu hai mẹ con vào viện, cả gia đình đều giấu anh em, bạn bè, đơn vị để không phải phiền lòng mọi người. Nhưng sau bài báo, ai cũng biết và gọi điện động viên, chia sẻ", chị Huyền kể. 

Dù không quen biết gia đình người lính đảo, song ngay sau khi đọc được thông tin vợ con chủ tịch huyện Trường Sa lâm trọng bệnh, bà Vân (cựu giáo viên trường Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP HCM) vội vã đạp xe tới bệnh viện. Vừa lấy tay quyệt mồ hôi, bà Vân vừa hỏi thăm bác sĩ nơi mẹ con chị Huyền nằm. "Vội quá nên lúc đi tôi quên không xem hai mẹ con chị Huyền điều trị ở đâu. Vậy mà tới bệnh viện hỏi ai cũng biết", bà Vân nói.

Nhìn thấy chị Huyền và con trai Nguyễn Viết Khuê ngồi nuốt từng muỗng cơm khó nhọc ở hành lang bệnh viện, bà Vân rơi nước mắt. "Cô Huyền là vợ lính, thiệt thòi trăm đường, vậy mà giờ lại phải gánh thêm nỗi đau thế này thật quá éo le", bà Vân thổ lộ.

Còn anh Tài, người bạn thời đại học của chị Huyền, ngay khi nghe tin đã vội đón xe từ An Giang lên TP HCM lúc 20h. Đến 2h sáng hôm sau anh mới tới Sài Gòn rồi ngủ nhờ ở hành lang nhà xe để 5h vào viện thăm bạn. Vừa gặp chị Huyền, anh Tài ôm chầm lấy không nói được lời nào. Mãi sau anh mới lôi ra một xấp giấy tờ, bảo rằng đó là những bài thuốc chữa bệnh ung thu mà anh sưu tầm trên mạng rồi đưa cho người bạn cũ. "Dù những tài liệu ấy tôi đã xem cả rồi nhưng trước tấm lòng của bạn, tôi thấy mình được động viên rất nhiều", chị Huyền mỉm cười.

Bên cạnh đó, cũng có những cán bộ về hưu nhờ con cháu đưa tới bệnh viện chỉ để nắm tay và động viên tinh thần mẹ con chị Huyền. Nhiều kiều bào ở nước ngoài gọi điện về động viên, hay có người cất công chạy xe từ Trảng Bom (Đồng Nai) mang lên TP HCM đưa tận tay cho anh Thuân mấy quả mãng cầu tây và những bài thuốc để trị bệnh cho vợ. "Sự chia sẻ của mọi người đã giúp gia đình tôi thêm vững tin", anh Thuân nói vẻ xúc động.

khue-2-JPG-1375090739_500x0.jpg

"Những lời động viên từ người thân, bạn bè và cộng đồng đã giúp mẹ con tôi thêm vững tin". Ảnh: Nguyễn Loan.

Hiện, Khuê được chuyển từ lầu 7 xuống lầu 1 để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim vào ngày 31/7. Mặc dù khá lo lắng về bệnh tình nhưng hai hôm nay nhận được tin thi đậu ngành Quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng, Khuê bảo "đã vui hẳn lên và chỉ mong nhanh chóng khỏe mạnh để có thể kịp nhập học cùng bạn bè".

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và động viên Khuê, đồng thời Văn phòng Bộ Y tế cũng có công văn đề nghị Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho ca phẫu thuật lấy khối u khổng lồ (12cm x 17cm) cho Khuê trong vài ngày tới.

"Đáng lẽ vợ tôi phải vào Bệnh viện Ung Bướu để hóa trị đợt 2 nhưng bây giờ chúng tôi phải ưu tiên cho con trai phẫu thuật trước", người "thủ lĩnh" của biển đảo không giấu được sự lo lắng cho người thân.

Theo Nguyễn Loan vnexpress.

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...