Thứ ba, 30/04/2024, 23:39 [GMT+7]

Dịch dại sẽ bùng phát nếu không kiểm soát được tình trạng chó thả rông

Thứ năm, 06/09/2012 - 16:36'
(BLC) – Đó là nhận định của bà Trần Thị Liên – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về tình trạng chó thả rông trên đường phố, không rọ mõm, không người chăn dắt…

8 tháng gần 800 người tiêm phòng bệnh dại

 

Có mặt tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh vào buổi chiều ngày 4/9, chúng tôi được biết 2 nạn nhân (anh Trần Minh Chiến – tổ 12 phường Tân Phong và em Vàng Thị Dủa ở xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) vừa tiêm phòng bệnh dại vì chó thả rông trên đường cắn. Đó là chưa kể 4 nạn nhân đang chờ đến lượt mình tiêm mũi nhắc lại do chó cắn.

Chị Lý Thị Hiểu đưa con đi tiêm vắcxin phòng dại do chó cắn.

Chị Lý Thị Hiểu ở bản Tả Làn Than, phường Tân Phong (thị xã Lai Châu) đưa con trai là Thào Chịn Chức, 5 tuổi đi tiêm phòng chó dại cắn tâm sự: “Ngày 25/8, con trai tôi sang nhà bác họ chơi, bị con chó nhà bác không nhốt, xích cắn 2 miếng vào tay phải và mạng sườn. Khi gia đình tôi đưa cháu vào bệnh viện rửa vết thương bác sỹ khuyên nên đi tiêm phòng bệnh dại. Cũng may được tỉnh hỗ trợ kinh phí tiêm phòng chứ gần 1 triệu đồng/một đợt tiêm, gia đình tôi biết lấy đâu ra tiền chi trả, mà bắt đền thì không được vì tình cảm gia đình và nhà bác cũng thuộc hộ nghèo như gia đình tôi”.

Mới gần đây, cháu Lò Trường Giang (5 tuổi) ở tổ 22, phường Tân Phong sang nhà bạn chơi, bị con chó xám nhà hàng xóm đớp sượt qua mắt trái. Cũng may vết cắn không quá sâu, mặc dù mẹ cháu không đưa đi tiêm phòng bệnh dại vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cháu, song cũng không khỏi lo lắng cho con trai mình.

Chó tự do đi lại trên phố là nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch dại.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thì tính đến hết 31/8, toàn tỉnh có 773 người phải tiêm vắcxin phòng bệnh dại vì chó cắn (so với cùng kỳ năm ngoái giảm 19,8%). Tuy nhiên, ở một số huyện số người tiêm phòng bệnh dại tăng như: Than Uyên tăng: trên 100% so với cùng kỳ năm trước); Phong Thổ tăng: 0,5%...

Chó thả rông - nguy cơ bùng phát bệnh dại cao

Chuyện chó thả rông trên đường phố đã tốn khá nhiều giấy mực của giới báo chí song những tổn thương, mất mát từ chuyện này gần như không mấy ai quan tâm. Bởi theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường trên địa bàn thị xã thì thấy, ở bất kỳ con đường, ngõ hẻm nào cũng bắt gặp súc vật (chủ yếu là chó) thả rông mà không rọ mõm. Thậm chí ở một số tuyến đường lớn như: đường tránh Quốc lộ 4D (58m), Đại lộ Lê Lợi; quốc lộ 4D (đoạn phường Quyết Thắng, xã Nậm Loỏng)… người dân cũng không xa lạ gì với cảnh chó chạy rông trên phố. 

Bà Nguyễn Thị Nhài - phường Tân Phong, thị xã Lai Châu chia sẻ: “Trước đây tôi thường đi bộ vào buổi chiều tối, nhưng bây giờ thì dừng luôn vì sợ chó cắn gây bệnh dại. Nhiều hôm nhìn cảnh đàn chó chạy ùa ra đường, đuổi cắn nhau inh ỏi. Chó to, chó  nhỏ "hồn nhiên" phóng uế ra đường, gây mất vệ sinh. Có người đang đi xe máy lại phải phanh gấp vì một con chó bất ngờ từ đâu đó cắm đầu lao ra đường. Có con còn ăng ẳng đuổi theo xe máy, đến là khiếp sợ. Không ít trường hợp người đi đường bị chó cắn nhưng chẳng biết kêu ai”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong 2 năm (2009-2010), năm nào tỉnh ta cũng có ca tử vong cho chó dại cắn. Năm 2011 tỉnh trích nguồn ngân sách hỗ trợ nạn nhân là hộ nghèo bị chó dại cắn khi tiêm phòng nên số lượng bệnh nhân chết do chó dại cắn giảm và 8 tháng đầu năm nay chưa có nạn nhân tử vong do chó dại cắn.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, con số đó không mang tính bền vững vì đối với địa bàn tỉnh ta dịch dại có thể bùng phát vào cuối mùa thu. Đặc biệt khi nguồn hỗ trợ chi phí tiêm vắcxin phòng dại của tỉnh hết thì số người chết do chó dại cắn sẽ gia tăng vì phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo không đủ tiền tiêm vắc sin phòng bệnh dại.

“Chính vì vậy, ngay từ bây giờ nếu việc nuôi nhốt chó không được thực hiện theo đúng quy định của tỉnh, của Trung ương thì dịch dại trên địa bàn tỉnh ta sẽ có thể quay trở lại và nạn nhân chính là người dân trên địa bàn tỉnh khi không thực hiện nghiêm túc các quy định thú y về nuôi, nhốt cũng như tiêm phòng dại đầy đủ cho đàn chó, mèo”  - bà Trần Thị Liên – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết thêm.

Để tránh trường hợp đáng tiếc do chó gây ra, cấp uỷ, chính quyền các địa phương không chỉ hô hào khẩu hiệu mà hãy vào cuộc một cách quyết liệt, nghiêm túc trong xử xý những trường hợp nuôi chó thả rông. Và mỗi người dân hãy nêu cao ý thức phòng bệnh dại, thực hiện nuôi nhốt chó theo đúng quy định để không còn nạn nhân nào phải chịu hậu quả từ việc chó thả rông trên đường phố.

Bạn có biết:

Thông tư số 48 (4/8/2009) do Bộ NN&PTNT ban hành quy định: Kể từ ngày 19/9/2009, các hộ gia đìnhnuôi chó trên cả nước phải đăng ký đầy đủ các thông tin để xã, phường, lập sổ quản lý chó.
Tại các đô thị, nơi đông dân cư, kể cả vùng nông thôn (trừ vùng sâu, vùng xa) tổ chức, cá nhân nuôi chó phải đăng ký với trưởng thôn, trưởng ấp, hoặc tổ trưởng dân phố để lập danh sách, trình UBND xã, phường cấp sổ quản lý chó.
 Sổ quản lý chó phải ghi rõ ngày, tháng, năm sinh; loài, giống, tính biệt, màu lông; ngày gia đình bắt đầu nuôi, thời gian tiêm phòng các loại vắc sin, số lô. Mặt khác, hằng năm, vào tháng 3, thú y xã, phường phải thống kê số chó, mèo nuôi trên địa bàn xã, phường và báo cáo Trạm Thú y các quận, huyện, thị...
Đặc biệt, theo quy định mới tại Thông tư, chủ vật nuôi để chó thả rông cắn người hoặc cản trở phương tiện giao thông gây tai nạn, chủ nuôi phải chịu mọi chi phí điều trị. Nếu xảy ra chết người, ngoài việc phải chịu chi phí điều trị, chủ nuôi còn phải có trách nhiệm vật chất trong việc tổ chức chôn cất cho người bị hại và các khoản chi liên quan (cho hậu quả do người bị chết để lại) theo quy định của Chính phủ.

 

Anh Nhi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...