Thứ hai, 29/04/2024, 14:16 [GMT+7]

Hương tết

Thứ sáu, 09/02/2024 - 21:33'
(BLC) - Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã cận kề, thành phố Lai Châu như khoác lên mình chiếc áo mới, khắp nơi là không khí tấp nập chuẩn bị tết, sắc màu của tết làm lòng người thêm rộn rã, háo hức trước thềm xuân.

Thời nào cũng vậy, tết luôn có ý nghĩa đặc biệt, mang giá trị tinh thần lớn lao đối với mỗi người dân Việt Nam. Tết là dịp để nhà nhà đoàn viên sum họp, gửi tới nhau những lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Do đó mỗi khi tết đến xuân về ai nấy đều có chung cảm xúc bồi hồi, xốn xang trước thời khắc giao mùa.

Ngày tết trên thành phố Lai Châu đông vui và hối hả! Đường phố nhộn nhịp những hoạt động chuẩn bị cho tết, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những ca khúc về Đảng, Bác Hồ lại vang lên hùng tráng hào sảng, thôi thúc con tim của hàng triệu người con nước Việt đoàn kết tiến lên phía trước xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh.

1

Tết về mọi người, mọi nhà quây quần gói bánh chưng.

Không khí tết đã về khi ngọn gió thường ngày trở nên dịu nhẹ, mang hơi hướm của mùa mới. Cùng người thân đi chợ tết, tôi thấy bao quanh mình là những sắc màu rực rỡ của mùa xuân. Nào là chuối xanh, bưởi vàng, nào là lá dong, dưa hành đong đầy vị tết. Những cành đào phai, đào rừng nhấp nhô di chuyển theo người đi sắm tết, cánh hoa mềm mại bay bay trong gió như muốn gọi mùa xuân về. 

Bên hè phố các loại hoa hồng, hoa cúc, đồng tiền, quất, đào nhiều màu sắc được bày bán bắt mắt. Những giỏ quà được gói từ mứt, bánh kẹo, trái cây, trà... với nhiều kiểu dáng và thiết kế khác biệt đáp ứng nhu cầu của mọi thực khách gần xa. Đường phố tấp nập người, tiếng còi xe máy, ô tô inh ỏi, hình như tết đến có nhiều thứ cần phải xong, cần phải hoàn thành sao cho nhanh chóng để bước sang năm mới với tâm thế vững vàng an nhiên nhất, do đó ai cũng lao đi vội vã vì một ngày đặc biệt trong năm.

Mặc dù tết thời nay có nhiều phần hướng ngoại, thế nhưng giữa những cái ồn ào ấy vẫn có thứ thuộc về giá trị truyền thống không đổi thay. Tết đến cũng là dịp mọi thứ trong nhà được đem ra làm sạch. Từ cái tủ, bàn nghế, chăn màn, cốc chén đến bức tường đều được lau dọn trang hoàng rực rỡ. Tết mà không sửa soạn, trang hoàng một chút cho ấm nhà ấm cửa thì hình như lòng dạ cảm thấy không yên. Do đó dù bận rộn thế nào ngày cuối năm nhiều gia đình đều đi chợ chọn những bông hoa tươi đẹp nhất mang về trưng tết. Ngôi nhà đơn sơ nay được thêm cành đào, cây quất chợt sáng bừng hẳn lên, nom cũng thi vị và thơ mộng lắm. Hoa nở đúng dịp đất trời giao hòa trong tiết xuân sang như lời cầu chúc nhà nhà năm mới may mắn, bình an.

1

Người dân thu hoạch bưởi tết.

Ngày tết về, nhà nhà tất bật chuẩn bị, người chẻ lạt, người đãi gạo, người rửa lá dong, người đi chợ mua măng, mua miến. Ai cũng thấy mình thật quan trọng khi góp sức làm việc chung tay vào ngày tết nên dường như mọi tất tả bỗng chốc loãng dần trong sự ấm áp của tình thân. Dù biết cuộc sống bây giờ chuyện thức ăn,  đồ uống cũng không còn thiếu thốn nhưng nếu sắm tết không đầy đủ, tươm tất thì trong lòng cảm thấy bứt dứt không yên nên mâm cỗ ngày xuân luôn đầy ắp món ăn từ thịt gà, thịt lợn, giò thủ, bánh chưng dâng cúng tổ tiên cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, người người mạnh khỏe, vật thịnh nhân khang.

Người ta nói, hương vị đặc biệt làm nên mùi tết là những ngày chuẩn bị tết. Phải chăng thế cho nên dù nay đã lớn, tôi vẫn thích ra ngoài ngắm phố phường những ngày cận tết. Dù chỉ là đi vài vòng xem người ta quây quần nấu bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm tết hay ngắm những tiệm cắt tóc chật ních các cô, các chị đi làm đẹp đón tết cũng thấy lòng mình tràn đầy hương tết. Để rồi lại nôn nao đón ngày mai tới với những điều tốt đẹp trong tương lai.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...