Thứ tư, 01/05/2024, 02:14 [GMT+7]

Lại thêm một vụ tai nạn giao thông vì chó thả rông

Thứ ba, 06/11/2012 - 11:32'
(BLC) - Chiều ngày 4/11, chị Hà Thị Mai (giáo viên trường THCS Đoàn Kết - thị xã Lai Châu) đang điều khiển xe máy hướng từ Rạp chiếu phim ra chợ Trung tâm thị xã, đến đoạn cửa siêu thị Quang Thanh thì bất ngờ một con chó to lao qua đường, chị Mai phanh gấp, xe bị bó phanh khiến chị bị ngã, bất tỉnh. Bà con nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết con chó gây tai nạn là của chủ nhà số 175 (quán thịt nướng Thu Hà). Đáng buồn là khi sự việc xẩy ra, hai cô gái trong nhà chỉ đứng lấp ló ở cửa mà không hề tham gia cứu giúp nạn nhân hay bày tỏ một lời xin lỗi đối với người bị hại! Chị Liễu (trú tại Tổ dân phố số 5, phường Quyết Thắng cho hay) ngay trong buổi chiều hôm trước khi chị đi qua đoạn đường này cũng bị chính con chó đó cắn vào bắp chân, khi chị yêu cầu chủ nhà có biện pháp bồi thường thì gia chủ không có ý kiến gì. Vụ việc được đưa lên cơ quan chức năng nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở còn chị Liễu vẫn phải mang cái chân bị thương và nỗi ấm ức cùng sự lo sợ mỗi khi phải đi qua đoạn đường này. Những người dân sống quanh ngôi nhà kể trên cho hay con chó đó khá hung dữ và rất hay xồ ra, cắn người qua đường, kể cả hàng xóm.

Chị Hà Thị Mai được người dân gần nơi xảy ra vụ tai nạn sơ cứu.

Một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, người bị nạn cũng đã được cứu chữa, điều đáng nói là có thể đây chưa phải là vụ tai nạn cuối cùng ở thị xã Lai Châu về nguyên nhân này, còn mức độ nghiêm trọng cũng chưa sẽ dừng lại bởi thực tế tình trạng nuôi chó, mèo thả rông vẫn đang là một thực trạng buồn ở thị xã Lai Châu. Đã nhiều lần báo chí lên tiếng, vấn đề cũng đã được cơ quan lãnh đạo Nhà nước cấp cao nhất ở tỉnh (UBND tỉnh) đưa vào quy định, điều chỉnh nhưng mọi việc đâu vẫn hoàn đấy. Mọi sự ra quân, chiến dịch của các phường để giải quyết tình trạng này chỉ quyết liệt được nhất vào những năm 2009, 2010 khi mà dịch dại hoành hành. Khi đó các phường có cả một đội tiêu diệt chó thả rông.

Tuy mất của nhưng nhiều người vẫn phải thừa nhận biện pháp này thật sự hiệu quả trong việc khống chế dịch dại và đảm bảo an toàn giao thông. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, hành động đó chỉ như “đá ném ao bèo” vì sau khi dịch dại có xu hướng giảm cũng là lúc lòng đường lại trở thành “sân chơi lý tưởng” của chó và các loại vật nuôi.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Lai Châu, bất kỳ tuyến đường nào dù là Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, 18/8, hay các tuyến đường nhỏ, đường nhánh ở đâu cũng thấy không chỉ chó, mà đôi khi có cả đại gia súc nghênh ngang trên đường. Đó thật sự là nỗi kinh hoàng của người tham gia giao thông. Chị Hà Thị Mai chắc chắn không phải người đầu tiên hay người cuối cùng ngã xe, cấp cứu vì vật nuôi thả rông. Song cùng với sự nguy hiểm tiềm ẩn đối với người tham gia giao thông thì mục tiêu đến năm 2015, thị xã Lai Châu sẽ trở thành thành phố sẽ thật “xa vời” khi vẫn còn những vụ tai nạn giao thông vì chó, chó đuổi cắn nhau, phóng uế bừa bãi ra đường phố…

Thầy giáo của tôi từ Hà Nội lên Lai Châu đã phải thốt lên rằng, chưa thấy cái đô thị nào nhiều chó thả rông như thị xã Lai Châu. Hẳn những vị khách phương xa khác cũng sẽ có những nhận định như vậy.

Vụ tai nạn nào rồi cũng qua, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì có thể một ngày nào đó tôi hoặc chính bạn hay người thân của bạn sẽ phải nằm viện vì tình trạng chó thả rông trên phố. Rất mong mỗi người hãy nâng cao ý thức trong việc nuôi nhốt chó, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

 

Xuân Thi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...