Thứ năm, 02/05/2024, 20:04 [GMT+7]

Mang yêu thương đến với những mảnh đời khiếm khuyết

Thứ ba, 11/08/2015 - 22:12'
(BLC) – Mới đây chúng tôi có dịp cùng Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh thăm và tặng quà cho các trẻ trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Sự quan tâm, chia sẻ của các đoàn viên trong Chi đoàn không chỉ xoa dịu nỗi đau, mất mát của các em, mà còn tiếp thêm nghị lực để các em vững niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.

Đón chúng tôi không chỉ có cán bộ, giáo viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh mà còn có nhiều em nhỏ, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, em lại khuyết tật bẩm sinh. Trong sâu thẳm những ánh mắt đượm buồn ấy hôm nay dường như vui hơn, hạnh phúc hơn bởi sự có mặt của chúng tôi. Em Giàng Thị Sông tâm sự với chúng tôi bằng giọng nói đượm buồn, em vừa được dự buổi gặp mặt, động viên của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với trẻ em nghèo hiếu học. Niềm vui ấy muốn chia sẻ với bố mẹ nhưng… giọng em nghẹn lại, em dấu chúng tôi lau vội giọt nước mắt. Bố mẹ em không may mất sớm, năm 2008, 4 chị em Sông được các bác đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Từ đó đến nay, năm nào em cũng là học sinh khá giỏi của nhà trường. Hôm nay được nhận quà của các anh chị trong Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh em vui lắm, bởi em biết dù không còn bố mẹ ở bên song em luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ động viên của các cô chú trong Trung tâm, đặc biệt là các nhà hảo tâm nhân ái trong và ngoài tỉnh để em không còn cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Trong câu chuyện với chúng tôi em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị trong Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế: “Sự thăm hỏi, động viên kịp thời của các anh chị đã mang đến cho những người có hoàn cảnh không may mắn như chúng em thật nhiều hạnh phúc…”.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Ban Chấp hành Chi đoàn trao quà cho các trẻ em trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

“Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng 50 trẻ khuyết tật và 70 trẻ mồ côi.  Để các cháu sau lớn lên, trở thành những công dân tốt cũng chính là trách nhiệm của chúng ta, của xã hội và cộng đồng. Các cháu đã không may mắn để có cha mẹ bên cạnh nuôi nấng, chăm sóc nên tình yêu, sự quan tâm dành cho các cháu cần phải nhiều và nhiều hơn nữa” – ông Hoàng Gia Long – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh bày tỏ mong muốn.

Trong đợt trao tặng quà lần này, Chi đoàn Phòng CSKT đã trích một phần lương mua quà tặng cho các trẻ trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Theo đó, các suất quà bao gồm 50 kiện mỳ tôm, 2 thùng giấy kiểm tra, 600 quyển vở, 4 lốc bút, 10 kiện sữa, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Đại úy Nguyễn Minh Tiến – Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế chia sẻ: “Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế có 12 đoàn viên, thanh niên, những năm qua, lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện, động viên các đoàn viên triển khai nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở. Lần đầu tiên đến thăm các trẻ mồ côi, khuyết tật trong Trung tâm, chúng tôi cảm nhận được những khó khăn cũng như nghị lực của các em, điều đó đã thôi thúc chúng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để mang đến cho các em không chỉ những món quà vật chất mà còn nhiều niềm vui về tinh thần. Con đường các em đi sẽ còn nhiều chông gai, trắc trở, chúng tôi cũng mong những tấm lòng hảo tâm, nhân ái trong cộng đồng hãy chung tay chia sẻ để bù đắp những đau thương, mất mát mà các em đã phải trải qua”.

Đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn chia sẻ bánh, kẹo và sữa cho các em nhỏ.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo trong tỉnh như thực hiện chương trình “Ủng hộ học sinh nghèo vượt khó” tại Trường tiểu học xã San Thàng, thành phố Lai Châu với 47 phần quà (mỗi phần quà bao gồm: 1 tập vở học sinh, 2 lốc bút, 1 phong bì trị giá 100.000 đồng). Hay chương trình trao tặng 20 kiện mỳ tôm cho các em học sinh xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn…Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn, đồng thời nêu cao truyền thống cao đẹp của người Việt Nam “Lá lành đùm lá rách” và tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân.

Việc làm của các đoàn viên, thanh niên chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế hôm nay là nghĩa cử cao đẹp mà xã hội đang cần có ở mỗi công dân. Đồng thời là thông điệp gửi đến toàn xã hội: “Hãy nối dài vòng tay yêu thương đến những các em nhỏ vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để tuổi thơ các em ý nghĩa hơn với cuộc sống no đủ, được vui chơi, được học hành, vươn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...