Thứ ba, 07/05/2024, 05:09 [GMT+7]

Nồi hơi nổ văng xa 50 mét, một Việt kiều thiệt mạng

Thứ hai, 29/07/2013 - 08:34'
Nồi hơi của cơ sở làm bánh tráng nặng hơn 100 kg phát nổ, bắn lên trời bay qua ít nhất 7 căn nhà rồi rơi xuống quán karaoke khiến một Việt kiều tử vong.

Sáng 27/7, người dân tại khu phố 1 (phường Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai) nghe tiếng nổ lớn, rung chuyển nhiều căn nhà. Vụ nổ được xác định tại cơ sở sản xuất bánh tráng của ông Phạm Văn Thắng (42 tuổi) số 176 A.

1-1374974147_500x0.jpg
Khu vực chiếc nồi hơi phát nổ. Ảnh: H.K

Sau tiếng nổ kinh hoàng, chiếc nồi hơi của cơ sở này bị bắn tung lên trời, bay qua 7 căn nhà (trong đó có căn 5 tầng) và rơi xuống quán karaoke cách đó 50 mét.

Lực rơi của chiếc nồi nặng hơn 100 kg làm thủng 2 lớp mái tôn và la phông của quán karaoke rồi trúng ông Nguyễn Hữu Nhân (53 tuổi) khiến ông bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Theo gia đình, ông Nhân là Việt kiều mới về nước và đến thăm anh trai.

3-1374974147_500x0.jpg
Chiếc nồi hơi rơi xuống làm thủng 2 lớp tôn nhà hàng cách đó 50 m. Ảnh: H.K

Vụ nổ cũng làm nhiều người dân sống trong khu vực hoảng sợ. Bà Nguyễn Thị Don, người đốt nồi hơi trong cơ sở của ông Thắng cho biết đã bỏ được 3 lần củi. Đến lần thứ 4, bà quay vào nhà thì chiếc nồi bất ngờ phát nổ.

“Tiếng nổ làm tôi ù cả tai và cứ tưởng là bom. Khi chạy ra sân thì thấy nồi hơi bay mất, nắp thì tung về hướng ngược lại”, người phụ nữ cho hay.

4-1374974147_500x0.jpg
Hiện trường ông Nhân bị nồi hơi đè trúng. Ảnh: H.K

Chủ cơ sở sản xuất bánh tráng cho biết mới hoạt động được hơn một tháng. Chiếc nồi hơi và toàn bộ dây chuyền do ông Thắng tự chế và không có giấy phép kinh doanh.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Theo Hiền Khang vnexpress.

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...