Thứ tư, 01/05/2024, 12:45 [GMT+7]

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Thứ hai, 27/04/2015 - 15:59'
(BLC) - Dù mỗi người làm một công việc, có cuộc sống và quan điểm khác nhau nhưng tựu trung lại ở họ là những người có tấm lòng “Thương người như thể thương thân”, sẵn sàng sẻ giọt máu đào để cứu người bệnh.

Anh Vũ Đăng Đại – Bí thư đoàn thanh niên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh là một người như thế. Thật khó có thể hình dung được người thanh niên mới ngoài 30 tuổi (sinh năm 1984) lại có tới 7 lần hiến máu cứu người chỉ trong vòng 4 năm. Với anh Đại, giúp ai đó việc gì dù nhỏ nhất cũng là có ích. Hiến máu cứu người lại càng ý nghĩa hơn. Anh Đại tham gia hiến máu nhân đạo lần đầu vào năm 2011 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động. “Mới đầu, nhìn thấy kim tiêm và bịch máu tôi thấy sợ. Thế nhưng, nghĩ đến những người bệnh đang rất cần đến những giọt máu hồng, tôi hiểu, một lượng máu nhỏ với người khoẻ mạnh có thể không đáng là bao, nhưng với người bệnh cả là nguồn sống. Nghĩ thế là hết run sợ” - Anh Đại cười nói với tôi. Không chỉ trực tiếp hiến máu, thực hiện khẩu hiệu “Mỗi giọt máu, một tấm lòng”, anh Đại còn tích cực vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và đăng ký góp vào ngân hàng máu sống tại tỉnh.

Anh Nguyễn Vĩnh Thọ trong một lần hiến máu.

Thành tích hiến máu của anh Đặng Đình Anh – cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh cũng không kém anh Đại là bao với 7 lần trực tiếp tham gia hiến máu cứu người trong lúc nguy nan. Đặc biệt hơn khi thời gian gần đây, có người cần máu, Ban Vận động hiến máu tình nguyện liên lạc, Đặng Đình Anh đã không ngần ngại, đăng ký tham gia hiến máu ngay. Anh Đặng Đình Anh chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi sao lại hiến máu nhiều thế. Bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nguồn máu của mình có thể tiếp thêm sự sống cho một số người. Vậy là tôi đăng ký hiến máu và cảm thấy vui vì đã làm được một việc có ích cho xã hội, cho cuộc đời”.

Không chỉ có anh Đại, Đình Anh, anh Nguyễn Vĩnh Thọ - cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã có 4 lần trực tiếp hiến máu. Với anh, làm việc đó không phải để lấy thành tích hay được phần thưởng từ ai đó, mà điều quan trọng là mình cảm thấy làm được việc có ích cho mọi người. Những người như anh Đại, anh Anh hay anh Thọ, “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” đã không còn là khẩu hiệu mà trở thành thực tế trong đời sống mỗi người. Và cũng còn rất nhiều đoàn viên thanh niên cũng có tinh thần sẵn sàng cứu người bằng những giọt máu hồng của mình như anh Dư Khánh Kiên (Báo Lai Châu), Nguyễn Quang Lương (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)… Chính những hạt nhân đó đã làm sáng lên tinh thần tương thân, tương ái từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Bà Nông Thị Phượng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Ban Vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh chia sẻ: “Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của công tác hiến máu nhân đạo, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều người tình nguyện đăng ký và tham gia. Có nhiều người đã hiến máu từ 8 - 10 lần. Ban Vận động HMTN tỉnh luôn trân trọng hoạt động tình nguyện ý nghĩa, quý báu đó.

Anh Đặng Đình Anh tại buổi lễ tôn vinh hiến máu.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, năm 2014 có 1.237 đơn vị máu được trao tặng từ những người tình nguyện. Và từ đầu năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được 120 đơn vị máu. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc huy động nguồn máu sống. Kết quả, nhiều đợt hiến máu đã đạt và vượt kế hoạch đơn vị máu đề ra theo kế hoạch. Lượng máu được huy động trong mỗi đợt đã góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu tiếp máu của bệnh nhân ở các cơ sở y tế, đặc biệt là ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau mỗi đợt hiến máu, Ban Vận động HMTN tỉnh đã tổ chức biểu dương, vinh danh nhằm ghi nhận kịp thời và động viên, khích lệ những cá nhân có nhiều thành tích trong công tác HMTN. Đồng thời, cổ vũ, nhân rộng những hành động hiến máu cứu người ra toàn xã hội.

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” khẩu hiệu đó đã thực sự chạm đến trái tim của lực lượng đoàn viên thanh niên - những trái tim tình nguyện, luôn xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Hy vọng thời gian tới, trên địa bàn tỉnh ta ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn phong trào hiến máu tình nguyện để có thể cứu sống nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi nhà.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...