Thứ hai, 06/05/2024, 01:44 [GMT+7]

Những cái chết thương tâm và nỗi đau người ở lại

Thứ hai, 04/07/2011 - 17:14'
(BLC) - “Vợ chồng con cái chúng nó đang dắt nhau đi thì đất ở trên sạt xuống. Tôi đã kêu: “Đất sạt đấy, chạy đi”. Đứa dắt con nhỏ, đứa bồng con thơ, đất ở dưới chân thì thụt đến đầu gối nên chúng nó không chạy được. Chúng tôi thấy thế nhưng cũng chỉ biết lặng người đứng nhìn đất vùi lấp chúng nó mà không làm gì được…”. Ông Ly Khờ Xá - chú ruột của nạn nhân Ly Nhù Hừ kể.

Như Báo Lai Châu đã đưa tin, chiều 30/6, khi đang trên đường đi làm từ nương về nhà, cả gia đình anh Ly Nhù Hừ ở bàn Nậm Cấu xã Bum Tở (6 người) đã bị đất đá trên taluy dương bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp làm 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Phóng viên Báo Lai Châu đã có mặt tại bản Nậm Cấu, gặp và nghe các nhân chứng kể lại chi tiết sự việc đau lòng xảy ra chiều 30/6.

Chết vì bị đất “giữ chân”

 

Ông Ly Khờ Xá (áo vàng) – người tận mắt chứng kiến tai nạn bất ngờ ập đến với cháu mình kể lại sự việc xảy ra chiều ngày 30/6.

Ngôi nhà nhỏ nằm ven suối Nậm Cấu trước đó mấy ngày vẫn còn ấm hơi khói bếp và rộn tiếng cười trẻ thơ. Ấy vậy mà nay đã trở thành chốn im lìm với cửa đóng then cài không bóng người lai vãng. Tử thần đã lấy đi sinh mạng nhỏ nhoi của những con người tội nghiệp, buông xuống bản nhỏ Nậm Cấu một bầu không khi tang thương.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ẩm thấp đầy mùi mốc bởi nước mưa (nằm kề sát nhà anh Hừ), ông Ly Khờ Xá - chú ruột của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông bảo: chúng nó chết vì bị đất “giữ chân” không chạy được, còn tôi thì chỉ biết đứng lặng người mà kêu không thành tiếng. Theo ông Xá thì những người trong gia định anh Hừ gặp nạn và vong mạng trong tình cảnh khổ sở và bất khả kháng.

Ông kể: “Khoảng 11 giờ ngày 30/6 gia đình tôi và gia đình cháu Hừ ở lán nương về vì đêm hôm trước mưa to, lán bị nước lũ cuốn trôi. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, chúng tôi về đến khu vực xảy ra sạt lở. Gia đình cháu Hừ đi trước chúng tôi khoảng 100m, do đêm trước mưa nên đoạn đường đó bị sạt lở, rất khó đi. Đất dưới nền đường nhão ra như bùn và thụt đến trên đầu gối. Cháu Hừ dắt thằng con lớn đi trước, chị gái và vợ nó theo sau, đi sát ra mép ngoài của đường. Khi chúng nó vừa lội vào giữa đoạn thụt thì đất đá ở trên sạt xuống. Tôi nhìn thấy và kêu lên: Đất sạt đấy, chạy đi. Gia đình cháu Hừ thấy vậy cuống lên nhưng vì đất thụt sâu nên không thể nào nhấc được chân lên mà chạy. Đất sạt xuống nhiếu, vùi lấp và đẩy gia đình cháu Hừ xuống khe sâu. Chúng tôi thấy vậy nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn, khe núi thì sâu, chung tôi không làm sao xuống cứu cháu mình được…”.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Hừ im lìm, lặng lẽ với cửa đóng then cài.

Nói đến đây ông Xá nấc nghẹn, nước mắt trào ra,  rồi kể tiếp: Đêm trước khi gặp nạn, gia đình tôi và gia đình cháu Hừ đã phải chạy khỏi lán vì nước lũ lên quá nhanh cuốn trôi mất lán. Cả đêm thức trắng ngoài rừng chỉ có mấy cái áo mưa và cành cây để che tạm. Mệt mỏi vì không còn gì để ăn và không được ngủ cả đêm nên mọi người đã ngủ thiếp đi đến gần trưa mới dắt nhau về. Và, …tai nạn thương tâm đã xảy ra với cả 6 người trong gia đình cháu Hừ”.

Ông Vàng Mò Xá – Bí thư Đảng ủy xã Bum Tờ, cư trú ở bản Nậm Cấu cho biết: Sau khi nhận được tin báo về vụ việc xảy ra, ông đã cử người đến đó ngay. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy đất đá chất thành đống mà chẳng thấy người đâu. Vợ của anh Hừ là Ly Mò Lứ tuy bị đất đá vùi nhưng vẫn hở phần tay ra ngoài nên mấy cháu bé đi bắt cá ở suối nhìn thấy và kịp thời cứu thoát song hiện vẫn bị thương nặng.

Nỗi đau người ở lại

Đã 4 ngày kể từ khi vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra, mặc dù các lực lượng cứu hộ địa phương đã nỗ lực tìm kiếm song đến nay vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân là chị Ly Xí Pa (chị anh Hừ); 2 cháu bé song sinh 2 tháng tuổi Ly Mó Hừ và Ly Xú Ly (con anh Hừ). Cả gia đình anh Hừ còn lại duy nhất chị Ly Mò Lứ may mắn sống sót và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mường Tè.

Khi chúng tôi đến thăm chị Lứ vẫn đang nằm thu mình tai góc giường bệnh trong tâm trạng hoảng loạn, bất an. Chị không nói được gì mà chỉ khóc, hai hàng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt sạm nắng, chị như muốn gào lên gọi tên con, tên chồng nhưng lại nấc nghẹn trong cổ họng và ngất lịm đi.

Không đau buồn sao được khi phải đối diện với nỗi đau, sự cô đơn và mất mát quá lớn bởi những người thân nhất của chị đã ra đi mãi mãi, đặc biệt 2 con nhỏ mới 2 tháng tuổi hiện vẫn không tìm thấy đâu.

Theo các bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện, chị Lứ được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, chấn thương khá nặng và xây xát khắp cơ thể. Sau nhiều giờ cứu chữa chị đã tỉnh, tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn. Phải mất khá nhiều thời gian trấn an chị mới nói được vài câu, đại khái là: cả nhà đang đi thì chị thấy tối sầm mặt mũi lại rồi không biết tại sao mình ở đây.

Đến nay sức khỏe của chị Lứ đã dần phục hồi, tinh thần cũng dần ổn định song chưa thể đi lại hay ngồi dậy được; các y, bác sỹ đang phải tiếp tục theo dõi, điều trị.

Được biết gia đình chị Lứ thuộc diện hộ nghèo, tiền không có, tài sản trong nhà cũng chẳng có gì; có một chút tài sản mang lên lán nương nhưng bị lũ cuốn trôi hết vào đêm 29 rạng sáng ngày 30/6. Người thân của chị giờ chỉ còn gia đình người chú của chồng, tuy nhiên gia đình ông Xá cũng chẳng khá gì hơn gia đình chị. Hiện ngoài sự hỗ trợ, thăm hỏi động viên của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể và các chính sách y tế cho người nghèo, chị Lứ đang rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để yên tâm điều trị và tiếp tục cuộc sống.

Anh Tuấn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...