Chủ nhật, 19/05/2024, 16:40 [GMT+7]

Sinh viên quốc tế vui trung thu cùng trẻ khuyết tật

Thứ năm, 23/09/2010 - 08:37'
Trong chương trình “Vầng trăng yêu thương” diễn ra tối 20/9, các em học sinh Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo có một đêm vui ấm ấp đón trung thu cùng đông đảo sinh viên tình nguyện ở Hà Nội và sinh viên tình nguyện quốc tế đến từ Câu lạc bộ Vì hòa bình.

Đã thành thông lệ, hàng năm vào dịp trung thu, các bạn sinh viên (SV) tình nguyện đến từ nhiều trường ĐH tại Hà Nội lại tụ tập về Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo (quận Đống Đa, Hà Nội) để vui trung thu cùng các học sinh khuyết tật tại đây. Năm nay, chương trình vui đón trung thu tại Trung tâm còn có sự tham gia của nhóm SV tình nguyện quốc tế đến từ Câu lạc bộ Vì hòa bình (Volunteer For Peace Vietnam club). 

Dự trung thu cùng các học sinh ở Trung tâm, các SV thuộc các trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ thông tin quốc tế KarROX tổ chức nhiều trò chơi sôi động thu hút các em và biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn.

Còn các SV quốc tế từ Câu lạc bộ Vì hòa bình thì hướng dẫn các em nhỏ vẽ tranh. Các SV quốc tế cho biết rất vui khi có mặt tại Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo đón trung thu cùng các em. Thay mặt nhóm SV tình nguyện quốc tế, Kid - SV ngành Âm nhạc đến từ nước Anh mong muốn trong tương lai CLB Vì hòa bình có thể giúp đỡ các em nhiều hơn nữa.

Dưới đây là hình ảnh các em học sinh khuyết tật tại Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo vui trung thu cùng các anh chị sinh viên tình nguyện Việt Nam và quốc tế trong chương trình “Vầng trăng yêu thương” diễn ra tối 20/9:

Học sinh Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo vui trong chương trình “Vầng trăng yêu thương”. Chương trình được tổ chức ngay tại lớp học nghề của các em.
 
Sinh viên tình nguyện ĐH Y Hà Nội biểu diễn tiết mục sáo “Ánh trăng nói hộ lòng em”.
 
Ông Trần Duyên Hải (áo trắng) - giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo vui trung thu cùng các em.
 
Kid, sinh viên ngành Âm nhạc đến từ nước Anh, góp vui cho chương trình bằng tiết mục ghi ta.
 
Sinh viên tình nguyện quốc tế hướng dẫn các em vẽ tranh.
 
Cô bé “tí hon” Thu Huế - học sinh Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo miệt mài vẽ tranh.
 
Những tác phẩm tranh vẽ vừa được hoàn thành.
 
"Đáp lễ" các tiết mục văn nghệ của các anh chị SV, cô bé “tí hon” Thu Huế biểu diễn bài hát “Ngày đầu tiên đi học”.
 
Phần biểu diễn sôi động của ba diễn viên “tí hon”.

 

Theo Dantri

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...