Thứ ba, 30/04/2024, 18:48 [GMT+7]

Tai nạn qua đi, nỗi đau còn ở lại

Thứ ba, 20/11/2012 - 22:27'
(BLC) - Không ai tham gia giao thông lại muốn tai nạn giao thông (TNGT) trở thành thảm họa đối với mình và cả với những người khác. Thế nhưng, hàng ngày, hàng giờ tai nạn vẫn xảy ra. Những người xấu số thì ra đi mãi mãi; người may mắn hơn thì được sống, có thể phải mang thương tật suốt đời với nỗi đau dai dẳng khôn nguôi…

Nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm các nạn nhân bị TNGT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng Đoàn công tác bước vào Phòng cấp cứu, chúng tôi sững người khi chứng kiến người mẹ già, 2 mắt đỏ hoe đang ngồi cạnh đứa con gái đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mong mỏi một phép nhiệm màu cho con tỉnh lại, song đã 4 ngày trôi qua, mọi việc vẫn không có gì biến chuyển.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh tặng quà bệnh nhân Đỗ Quang Giao (xã Thèn Sin, Tam Đường), được chẩn đoán gẫy cung tiếp gò má.

Chị Lò Thị Bon (24 tuổi, bản Giang, xã Bản Giang, huyện Tam Đường) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu kể từ sau vụ tai nạn thảm khốc diễn ra chiều ngày 15/11. Tình trạng của chị Bon được chẩn đoán là chấn thương sọ não kín. Sinh con mới hết cữ được 3 tháng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Bon phải tranh thủ đi hái chè thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Buổi chiều định mệnh đó, sau khi hái chè xong chị đem đến kho đại lý để bán. Bỗng từ đâu chiếc xe máy do một thanh niên chừng trên 20 tuổi lao thẳng vào người chị. Chị ngã xuống bất tỉnh. Bà con hàng xóm liên lạc với gia đình đưa chị đi cấp cứu...

Mái tóc người phụ nữ dân tộc Thái dài mượt óng ả, giờ đây được cắt gọn như mái tóc của một người đàn ông để tiện cho việc điều trị. Mẹ chị Bon nghẹn ngào nói: “Vợ chồng Bon sinh được 2 con. Đứa thứ 2 chưa đầy 7 tháng tuổi. Nó đang cương sữa nhưng điều trị kháng sinh nên bác sỹ nói không cho con bú được, bố nó phải cho con uống sữa ngoài, nó không quen khóc suốt…”. giọng bà nghẹn lại, dù cố kìm nén nhưng mắt ai cũng rưng lệ khi nhìn người mẹ già òa khóc.

Mẹ bệnh nhân Lò Thị Bon trao đổi với Đoàn về tình trạng sức khỏe của con gái.

Trường hợp thương tâm nữa là em Lùng Văn Hoàng (hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT huyện Mường Tè), trong một lần đi chơi với bạn bị TNGT. Bạn em điểu khiển, tránh xe phía trước nên lao vào vệ đường, do ngồi sau xe nên em mất thế chủ động, cổ chân bị gẫy, ảnh hưởng nghiêm trọng cả phần mềm lẫn xương khớp. Ngay sau đó, em được đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè, rồi mới chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau 1 tháng điều trị, em không còn thấy đau nhức, khó chịu như những ngày đầu song vết thương không có chuyển biến tốt. Theo các bác sỹ đang trực tiếp theo dõi và điều trị cho Hoàng, khớp cổ chân là nơi mạch máu ít tăng cường nuôi dưỡng nên  khả năng phục hồi rất kém. Do thời gian điều trị lâu nên chân của em có thể bị hoại tử. Nếu sự thật phũ phàng ấy diễn ra, Hoàng sẽ không thể được lành lặn như vốn có. Ước mơ trở thành một thầy giáo của Hoàng cũng sẽ trở nên xa vời? Người mẹ tảo tần sớm hôm lo kiếm tiền nuôi 3 anh em Hoàng ăn học, nay thêm hao gầy vì nhiều đêm thức trắng bên em.

Đó chỉ là 2 trong 17 bệnh nhân là nạn nhân của các vụ TNGT đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Theo bác sỹ Phạm Quang Chung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh nhân do TNGT ở nhiều mức độ khác nhau, đối với bệnh nhân nặng (gẫy xương, chấn thương) thì cần phải điều trị trong một thời gian dài mới có thể bình phục và mức độ phục hồi phụ thuộc rất lớn vào ý chí quyết tâm điều trị của bệnh nhân. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân nặng thì nhiều khả năng sẽ để lại di chứng. Bác sỹ Chung cũng khuyến cáo, nếu người dân không may xảy ra TNGT nên đến Bệnh viện trong thời gian sớm nhất để được chữa trị kịp thời, tránh để lâu ngày dẫn đến ảnh hưởng về sau.

Đến thăm hỏi, tặng quà 9 nạn nhân bị TNGT (mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng), đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh đã chia sẻ, động viên các nạn nhân, đồng thời mong muốn những người bị nạn, sau khi bình phục phải chú ý thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông và tuyên truyền tới gia đình, những người xung quanh làm theo; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích vượt quá nồng độ cồn cho phép; giữ gìn sự an toàn cho mình và cho mọi người…

Đằng sau mỗi vụ TNGT là cảnh ngộ thương tâm của những gia đình… Mong rằng, mỗi người hãy biết trân trọng sự sống để không ai còn phải đau lòng khi chứng kiến người thân phải nhập viện vì TNGT.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...