Thứ tư, 01/05/2024, 16:43 [GMT+7]

Trẻ mồ côi bị trụ trì chùa đánh

Thứ sáu, 11/11/2011 - 08:38'
Thấy học trò đến lớp với chi chít vết bầm tím, cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã báo công an.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 10/11, ông Dương Quốc Hiệp, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết đang đề nghị cơ quan điều tra xử lý nghiêm hành vi đánh đập trẻ em đối với ông Trịnh Quốc Dậm (43 tuổi) là trụ trì chùa Phước Điền ở xã Long Điền, huyện Đông Hải.

Trên mặt cháu Khỏe chi chít vết trầy xướt do bị ông Dậm đánh đập. Ảnh: Thiên Phước
Trên mặt cháu Khỏe chi chít vết trầy xước do bị ông Dậm đánh. Ảnh: Thiên Phước.

Sáng cùng ngày, bé Trần Văn Khỏe (7 tuổi) vào lớp học với chi chít vết bầm tím trên mặt. Cô Nguyễn Ngọc Ánh chủ nhiệm lớp 1C trường tiểu học Long Điền Đông A gặng hỏi nguyên nhân, cậu học trò nói bị sư trụ trì chùa mà em đang tá túc đánh đập. Kiểm tra trên người Khỏe, cô Ánh phát hiện nhiều vết đánh khắp lưng, chân làm bé luôn kêu đau rát.

Vụ việc nhanh chóng được báo về Công an xã Long Điền, ông Dậm được mời đến làm việc vào trưa 10/11. Giải thích lý do đánh Khỏe, vị thầy tu nói rằng cậu bé quá lì, khó dạy nên đánh đòn để Khỏe ngoan. Ngày 9/11 ông Dậm nghe Khỏe nói đã lấy điện thoại di động cũ của ai đó nên quá tức giận, bẻ cây trâm bầu quất túi bụi vào người cậu bé.

Theo cô Ánh, đây là lần thứ tư phát hiện trên người học trò nhiều vết đánh bầm tím. Những lần trước Khỏe nói bị ông Dậm đánh đòn nhưng không nghiêm trọng như lần này.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Hải đang liên hệ với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu để gửi Khỏe vào nuôi dưỡng vì cậu bé mất mẹ, cha bỏ đi lấy vợ khác.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...