23 người dân ngộ độc do ăn côn trùng lạ màu đen
Được biết, ngày 12/6, ông Lường Văn Mừng (ngoài 60 tuổi ở bản Mùi 2) cùng cháu ra ruộng lúa bắt được khoảng 4kg côn trùng màu đen. Sau đó ông xào lên và rủ mọi người cùng ăn. Một lúc sau, ông Mừng nói với mọi người bị đau từ cổ xuống ngực, lưng, toàn thân mình bị tê không cử động được và lập tức ông được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cấp cứu.
Y tá Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc.
Những người tham gia ăn cũng có tình trạng tương tự như ông Mừng và được đưa đi cấp cứu. 2 ngày sau đó, mặc dù được cấp cứu nhưng ông Mừng đã không qua khỏi. Cả gia đình anh Lường Văn Ban (con ông Mừng) gồm 4 người cũng đang được cấp cứu vì bị ngộ độc.Người cao tuổi nhất bị ngộ độc khoảng 90 tuổi, người nhỏ nhất là 5 tuổi. Đặc biệt, 1 phụ nữ đang mang thai gần cuối kỳ sinh, khi được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã sinh em bé. Hiện, người phụ nữ này đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Bác sỹ Nguyễn Đức Cường - Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trong 2 ngày 16-17/6, 4 bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên lên Bệnh viện thì có 2 bệnh nhân men gan tăng cao, tế bào gan bị hủy hoại và 2 bệnh nhân men gan không tăng, tỉnh táo, tiếp xúc bình thường. Hiện tại, cả 4 bệnh nhân này đang được truyền dịch, hỗ trợ tế bào gan để điều trị triệu chứng, theo dõi chức năng gan, thận...
Loại côn trùng lạ mà ông Lường Văn Mừng đã bắt về ăn.
Các ngành chức năng của tỉnh và huyện Than Uyên đang vào cuộc xác minh sự việc, tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Đồng thời, các địa phương cần tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được sử dụng các con côn trùng lạ, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.
Phương Ly
Bình luận