Thứ bảy, 04/05/2024, 12:47 [GMT+7]

Chậm 10 giây đèn đỏ có thể giết một mạng người

Thứ tư, 07/11/2012 - 16:44'
Tiếng còi rú inh ỏi, trên xe cấp cứu người bác sĩ chồm lên làm động tác hô hấp cho bệnh nhân, nhưng dưới đường nhiều xe máy vẫn không chịu nhường lối đi khi đang chờ đèn đỏ... 

> Cấp cứu tắc đường, bệnh nhân chết oan

19h, ngã tư Phan Đăng Lưu - Phan Chu Trinh ( phía trước Ngân hàng Sacombank - cách bệnh viện nhân dân Gia Định (TP HCM) khoảng 1km . 


Lúc này đang đèn đỏ, sau giờ cao điểm của buổi chiều khá lâu, đường không quá đông như giờ cao điểm nhưng khá nhiều xe máy vẫn lấn sang làn xe hơi trong khi phía sau khá trống trải..

Ngay lúc đó có một xe cấp cứu mang biển số của Gia Lai chạy đến với tiếng bóp còi xe và tiếng hú inh ỏi để xin đường từ khá xa. Thế nhưng những người lấn sang làn đường xe hơi không quan tâm.

Một số người đứng yên chờ đèn cho đến khi xe cứu thương chạy sát đến sau xe họ. Chỉ khi một thanh niên vượt qua khỏi vạch quy định và né về phía bên phải lúc đó họ mới chạy qua theo nhưng với thái độ thản nhiên và chậm chạp ( còn đúng 10 giây nữa là đèn xanh) cho đến khi đèn xanh bật lên thì mọi người mới phóng ào ào đi. Lúc này xe cấp cứu mới có thể chạy nhanh được qua ngã tư đó.

Lúc chiếc xe vượt lên, tôi thấy một hình ảnh khiến mình suy nghĩ rất nhiều: trong xe có một người phụ nữ và một bác sĩ đang chồm lên như làm động tác hô hấp cho bệnh nhân theo hình thức bóp tim vào lồng ngực. Tôi có cảm giác nạn nhân đang rất nguy hiểm .

Lúc đó tôi chỉ biết cầu mong người bệnh trong xe sẽ qua khỏi, cùng với bao suy nghĩ:

- Chiếc còi hú ưu tiên kia có tác dụng như thế nào, ít ra tiếng còi đó sẽ "mua" được hơn 10s đèn đỏ kia chứ?

- Quãng đường từ Gia Lai về Sài Gòn khá xa khiến cho bệnh nhân trên xe càng gặp nguy hiểm. Cơ hội sống sót của người bệnh trên xe giảm xuống. Họ đã vượt qua hơn 300 km và còn khoảng một cây số nữa là đến bệnh viện. 10s là rất quý báu để giành sự sống.

- Có bao giờ bạn thử một lần ngồi nghĩ vẩn vơ, ngốc nghếch khi thấy chiếc xe màu trắng đó chạy qua, rằng mình là người ngồi trong đang mong chờ cơ hội sống sót cho người thân yêu?

Đã có những bài báo viết rằng nhiều người đã phải ra đi khi vừa đến bệnh viện vì kẹt xe, vì không có bác sỹ đến kịp và rất rất nhiều trường hợp tương tự. 

Nếu như người bệnh nhân ấy không ở lại cuộc sống này do chẳng kịp đến bệnh viện, thì liệu những người đi xe máy không chịu nhường đường kia có ân hận?

 

Theo Katie Trần VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...