Thứ hai, 29/04/2024, 16:50 [GMT+7]

Mái ấm tình quân dân trước thềm xuân mới

Thứ hai, 23/01/2017 - 10:12'
(BLC) - Mùa xuân này, mẹ con chị Phàn Thị Phương (bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) hạnh phúc hơn ai hết bởi ước mơ về một căn nhà tránh mưa tránh nắng đã thành hiện thực. Món quà thấm đẫm tình quân dân ấy đến từ những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Câu chuyện buồn của chị Phương

Ở bản Sơn Bình ai cũng biết đến người phụ nữ Phàn Thị Phương bởi có lẽ ở đây không ai khổ hơn chị. Chị Phương không còn cha mẹ, cũng không có anh em ruột thịt bên cạnh. 5, 6 năm trước, thấy cảnh chị Phương 1 mình nuôi con côi cút, lại không có anh em nên 1 đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của chị hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm việc lương cao. Hắn đã đưa trót lọt 2 mẹ con chị Phương sang bên kia biên giới nhưng khi ấy con gái chị đói quá, muốn ăn mì nên không chịu đi và khóc rất to. Người dân xung quanh hiếu kì xúm lại hỏi thăm. Thấy vậy, đối tượng kia bỏ lại mẹ con chị chạy thoát thân. Tiếng không biết bản địa nên chị cũng không biết nói thế nào, mãi sau Công an Trung Quốc đưa chị về đồn, liên hệ với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu và trao trả mẹ con về Việt Nam. Lúc ấy chị mới biết vừa thoát khỏi cạm bẫy của kẻ buôn người.

Thượng tá Nguyễn Tất Hậu - Phó Chính ủy BĐBP Lai Châu tặng quà chị Phàn Thị Phương nhân dịp khánh thành nhà mới.

Trở về Việt Nam, cuộc sống của chị vẫn là những tháng ngày buồn. 2 mẹ con ở trong căn lều cũ nát, xiêu vẹo, dựng bằng tre nứa với mái bằng rơm rạ, nilông. Hàng ngày, chị mang theo con ra đồng, hết mùa lại đi đào măng hay bốc vác thuê ngoài cửa khẩu. Sức phụ nữ có hạn, cố gắng lắm chị mới lo đủ cái ăn, chẳng dư dả đồng nào để "tính chuyện tương lai"...

Nỗi khổ tâm của chị Phương là con gái đến tuổi đi học nhưng chị lại không lo cho con được bằng bạn bằng bè. Nhìn con mặc đi mặc lại bộ quần áo cả năm học lòng chị xót xa lắm. Rồi mong một cái bàn học tử tế cho con cũng chẳng có, con bé cứ phải gò mình trên mảnh ván kê làm bàn. Cũng may, con gái chị - Phàn Thị Xinh dù còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện nên không đòi hỏi gì. Nhà không có điện, Xinh tranh thủ học bài khi trời còn sáng để buổi tối 2 mẹ con chỉ thắp đèn dầu 1 lúc rồi tắt đi ngủ để tiết kiệm.

Tấm lòng người lính

Xã Ma Ly Pho thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng,  đó là lí do những lần đi địa bàn, cán bộ, chiến sĩ nắm bắt rõ hoàn cảnh của mẹ con chị Phương. Những người lính quân hàm xanh đã ấp ủ dự định kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng cho mẹ con người phụ nữ khốn khó này. Trung tá Nguyễn Đức Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã trực tiếp xuống gặp Chủ tịch UBND xã Ma Ly Pho - Tẩn Chỉn Hùng. Trước đề nghị vừa có lý lại hết sức có tình này, ông Hùng trực tiếp cùng BĐBP và nhân viên địa chính đi khảo sát vị trí để tiến hành cấp đất cho chị Phương để BĐBP có cơ sở  kêu gọi cộng đồng giúp làm nhà.

Khi đất đã có, Trung tá Nguyễn Đức Hùng cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vận dụng mọi mối quan hệ trong công tác cũng như cá nhân kêu gọi mọi người cùng chung tay. Và, đã có những hồi đáp tích cực. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Thổ ủng hộ 20 triệu đồng; doanh nghiệp ở cửa khẩu cũng sẵn sàng trích lợi tức, Chương trình VOV4 kết nối và có thính giả ủng hộ 5 triệu đồng. Sau 1 tháng kêu gọi, đã có gần 100 triệu đồng gửi tặng chị Phương.

Với phương châm tiết kiệm hết sức các khoản chi để có đủ tiền xây căn nhà kiên cố, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã quyết định tự thi công công trình. Sau hơn 1 tháng vất vả, ngôi nhà cấp IV 3 gian cùng nhiều công trình phụ trợ được xây dựng trên diện tích 150m2 đã hoàn thành. Một chiếc giường chắc chắn, một téc nước dự trữ, 1 tivi mới có chảo thu vệ tinh cũng được bổ sung thêm cho căn nhà thêm đủ đầy. Nhưng, món quà mà Xinh thích nhất vẫn là chiếc bàn học mới. Từ nay, nhà đã có điện, em có thể ngồi ngay ngắn ở bàn học kể cả buổi đêm để ban ngày có thêm thời gian giúp đỡ mẹ.

Ngày bàn giao nhà, đồ đạc không có nhiều nhưng những người lính BĐBP, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ma Ly Pho vẫn giúp mẹ con chị Phương chuyển các vật dụng từ túp lều cũ sang căn nhà mới. Chị Phương rất xúc động, nước mắt lăn dài trên gò má tâm sự với chúng tôi nói: Trước kia khó khăn quá, làm không đủ ăn cũng không để ra được gì. Mẹ con tôi rất cảm ơn các chiến sỹ BĐBP đã giúp đỡ. Nếu không có sự giúp đỡ này không biết bao giờ tôi có được ngôi nhà khang trang như thế. Giờ đây mỗi tối, mẹ con tôi không còn phải thắp đèn dầu để sinh hoạt; không phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi mưa lốc. Có nhà mới rồi, tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, không phụ lòng các anh bộ đội".

Bằng tấm lòng sẻ chia đầy nhân ái, những người lính quân hàm xanh đã góp phần nhân lên hạnh phúc, hơi ấm tình người cho một hoàn cảnh cần giúp đỡ trước thêm xuân mới.

Trúc Hà - Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...