Nghĩa tình quân dân ở Pa Ủ
“Pa Ủ hôm nay được khoác áo mới với điện, đường, trường, trạm, được đầu tư khang trang, trong bản hầu như nhà nào cũng có xe máy làm phương tiện đi lại, có ti vi để cập nhật thông tin và giải trí. Đến nay 289 hộ, 2.970 khẩu, 100% là người La Hủ ở Pa Ủ đã định cư tại 12 bản với gần 90 căn nhà đại đoàn kết. Đặc biệt là bà con biết khai hoang trồng lúa nước, trẻ em trong độ tuổi được đến trường, có bệnh đã biết đến trạm y tế, đồn biên phòng để được khám và điều trị, tình trạng nghiện rượu, nghiện thuốc phiện giảm hẳn, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực cùng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới” – Trung tá Lò Văn Hiêng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Ủ phấn khởi cho chúng tôi biết.
CBCS Đồn Biên phòng Pa Ủ giúp dân vệ sinh nội bản.
Được biết, để tạo nên kỳ tích này ở Pa Ủ, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Chính phủ bằng các chương trình dự án là cả sự nỗ lực bám nắm địa bàn, gắn bó, chia sẻ bằng tất cả tình yêu thương của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt”. Cách đây hơn chục năm, tuy chỉ cách trung tâm huyện hơn 60km song các bản của xã Pa Ủ đều trong hoàn cảnh không đường, không trường, không trạm, không điện, nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế, đặc biệt tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; bà con La Hủ nơi đây đứng trước nguy cơ bị suy tàn vì đói nghèo, bệnh tật, nghiện hút. Do vậy, Đồn biên phòng Pa Ủ không chỉ là quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 28km trên địa hình núi cao, đi lại khó khăn mà còn nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nữa là làm sao để người La Hủ yên tâm bám bản xây dựng cuộc sống, thôi kiếp du cư…
Xác định rõ những khó khăn cho nên bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ yên tâm gắn bó với biên giới, Đồn còn duy trì 1 tuần 2 buổi học tiếng La Hủ để cán bộ, chiến sỹ có thể giao tiếp với bà con. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy Đồn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã củng cố các chi bộ bản, các đoàn thể quần chúng ở bản, cử 10 đảng viên xuống giữ mối liên hệ với 6 chi bộ bản; tham mưu bổ sung, thay một số chức danh trong chính quyền xã...
Thành lập các tổ công tác thực hiện “4 cùng” với Nhân dân, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; giúp dân khai hoang ruộng nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, đây cũng không phải việc dễ dàng bởi bà con quá quen với việc dựa vào rừng, săn bắt, đào củ trên rừng về sử dụng, hết ở khu vực này lại di chuyển chỗ khác, nếu có thì chỉ là trồng ngô trên nương, do đó cán bộ chiến sỹ lại phải miệng nói, tay làm, đào ao, thả cá, nuôi lợn, làm các mô hình trồng lúa nước, trồng rau để Nhân dân học tập.
Cùng với đó, tổ chức ra quân giúp dân xoá đói giảm nghèo tại các bản của xã. Tiến hành sửa chữa 3450m mương dẫn nước, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí được 45 buổi/759 lượt người, làm 1.018 m2 lúa nước 2 vụ, khai hoang phục hoá 2.125 m2 ruộng nước, giúp dân trồng lúa, gieo trồng ngô và làm 15 vườn rau ở các bản, xây dựng 12 nhà tắm, 13 nhà vệ sinh công cộng, 21 giàn bầu bí cho các bản. Tại các bản, nhiều hộ đã biết mở rộng chuồng trại chăn nuôi gia súc, đời sống kinh tế được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 71%.
Nhận thấy việc nỗ lực phát triển kinh tế nhưng tình trạng nghiện rượu, thuốc phiện ở cả nam giới và nữ giới không chỉ làm suy kiệt sức khỏe, sức lao động, người dân đã đói nghèo còn đói hơn mà còn làm mất trật tự an toàn xã hội, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ đã tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật để người dân hiểu tác hại của ma tuý với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Phòng chống tôi phạm ma tuý, Ban Quân y Biên phòng tỉnh phối hợp Đảng uỷ, chính quyền xã tổ chức cai nghiện ma tuý cộng đồng. Các đối tượng cai nghiện được quản lý chặt chẽ 24/24 giờ trong ngày và thường xuyên theo dõi liệu pháp, chế độ ăn uống, sinh hoạt, lao động. Nhờ đó, nhiều trường hợp như chị Ly Lò Be, Vàng Mò Xa, Ly Xá Xè, Ly Mò Hừ… có thâm niên gắn bó với với thuốc phiện gần 2 chục năm cũng đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời.
Quân y Đồn Biên phòng còn thực hiện tốt công tác quân dân y kết hợp với Trạm Y tế xã Pa Ủ trong khám, chữa bệnh cho Nhân dân, với những bệnh đơn giản các anh cấp thuốc, điều trị kịp thời, những bệnh nặng hơn thì tiến hành sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên để điều trị. Với các bản xa, các anh trực tiếp xuống tận bản để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con, hướng dẫn cách ăn ở vệ sinh, nằm màn chống muỗi, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, mỗi khi bà con khi ốm đau không còn chạy vào rừng hay mời thầy cúng, thầy mo nữa, phụ nữ khi có thai, sinh nở đã biết đến trạm y tế để được chăm sóc, theo dõi.
…tăng gia sản xuất cải thiện đời sống.
Đặc biệt là, những năm gần đây chương trình “Hũ gạo tình thương, con lợn tiết kiệm” được triển khai hiệu quả. Số gạo do cán bộ, chiến sĩ đơn vị hàng ngày tiết kiệm giúp đỡ các cháu học sinh mầm non 15 kg/gạo/tháng, tiền tiết kiệm để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó 350.000 đồng/tháng. Chương trình được bắt đầu triển khai từ năm 2010 đến nay đã có hàng chục em học sinh được hỗ trợ, có thêm điều kiện để theo đuổi ước mơ con chữ.
Chia tay Pa Ủ khi ánh nắng cuối ngày đang khuất dần sau triền núi, trên con đường 60km trải nhựa về thị trấn huyện được đầu tư trên 2 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn ngày công lao động của cán bộ chiến sỹ Biên phòng chúng tôi cảm thấy phấn chấn vì cái đói đã lùi khỏi Pa Ủ và thầm mong cho mục tiêu thay đổi về lượng và chất trong đời sống xã hội của cộng đồng người La Hủ nơi đây theo Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc La Hủ" sớm thành hiện thực để không còn khoảng cách về phát triển giữa người La Hủ với các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh.
Minh Thanh
Bình luận