Thứ hai, 29/04/2024, 19:50 [GMT+7]

Tết sớm ở Đồn biên phòng Pa Tần

Thứ ba, 17/01/2017 - 09:22'
(BLC) - Với những người lính biên phòng, dịp tết đến, xuân về không hề có khái niệm nghỉ tết bởi lúc này nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thêm nặng nề hơn. Đó chính là lí do Đồn Biên phòng Pa Tần (huyện Sìn Hồ) tổ chức ăn tết sớm cho cán bộ, chiến sỹ.

 

Thời gian gắn bó với nghề báo chưa nhiều nhưng tôi lại rất có duyên với những người lính quân hàm xanh. Đặc biệt ở Đồn Biên phòng Pa Tần, nhiều lần được cùng các anh về bản làng, lên mốc và tuần tra biên giới, phần nào tôi hiểu được sự vất vả của những người lính đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên cương. Lần này tôi lại được đón tết sớm cùng các anh. Trong ánh mắt của mỗi cán bộ, chiến sỹ đều ánh lên những niềm vui, phấn khởi chào đón một năm mới sắp đến cũng như sự chân thành, tình cảm nồng ấm của những người đồng chí, đồng đội dành cho nhau. Nhưng trên hết, mỗi người đều luôn tâm niệm: vui xuân mới không quên nhiệm vụ, vững tay súng, bám địa bàn bảo vệ biên giới bình yên cho Nhân dân đón tết.

Cán bộ, chiến sỹ gói bánh chưng đón tết sớm.

Trung tá Nguyễn Hữu Thường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Tần chia sẻ: “Đồn được thành lập hơn 10 năm nay, anh em mỗi người một quê nhưng đều rất gắn bó, đoàn kết và dịp tết cũng chính là thời điểm để sum vầy, chia sẻ cho nhau những câu chuyện gia đình, cuộc sống. Trong dịp đón tết sớm, cán bộ, chiến sỹ cũng đã có nhiều hoạt động: giao lưu văn nghệ, thể thao cho không khí thêm đầm ấm”.

Không khí đón tết ở đây khá rộn ràng. Tại khu nhà ăn của đơn vị, tất cả cán bộ, chiến sỹ đều tham gia chuẩn bị tết, người gói bánh chưng, người mổ lợn, thịt gà; trên phòng họp của Đồn, các chiến sỹ có chút hoa tay được giao nhiệm vụ sắp mâm ngũ quả, trang trí cành đào, cây quất, cắm hoa…

Chúng tôi để ý, dù tết sớm nhưng trong mỗi mâm cơm đều đủ đầy dư vị ngày tết. Được biết, nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, mở rộng chuồng trại chăn nuôi với hàng chục con bò, hơn 100 con gà, 20 con lợn; trồng nhiều loại rau: súp lơ, bắp cải, su hào, cải xanh… nên Đồn đã tự chủ được một phần thực phẩm và đảm bảo nhu cầu thực phẩm sạch phục vụ bữa ăn cho bộ đội.

Thiếu tá Bàn Duy Hưng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Tần cho biết: “Năm nào Đồn cũng tổ chức tết sớm cho cán bộ, chiến sỹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho anh em, sau đó tất cả lại trở về thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù có đón tết sớm, song cũng không tập hợp được đầy đủ anh em, một số đồng chí vẫn phải cắm bản và tổ công tác nằm cơ sở để nắm bắt tình hình. Theo quy định, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, quân số phải luôn duy trì số lượng theo quy định trực sẵn sàng chiến đấu”.

Thành thông lệ, khi Đồn tổ chức đón tết sớm đều có đồng bào các dân tộc trên địa bàn đơn vị đóng quân đến vui tết với bộ đội. Bởi đối với bà con, các chiến sĩ biên phòng cũng giống như anh em ruột thịt, luôn gắn bó giúp đỡ bà con và cũng là người giữ bình yên cho cuộc sống ở nơi biên giới. Có thể nói, tết ở biên giới dù không thể đủ đầy như ở gia đình nhưng vẫn luôn khiến những người lính cảm thấy thiêng liêng, ấm áp bởi nơi đây luôn tràn đầy tình cảm quân - dân cá nước. Đặc biệt, trong những ngày tết Nguyên đán, đơn vị còn trực tiếp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhiều trò chơi dân gian truyền thống nhằm tăng cường sự đoàn kết các dân tộc.

Anh Vàng A Khai (bản Nậm Tần Mông 1, xã Pa Tần) hồ hởi khoe với chúng tôi: Năm nào Đồn cũng tổ chức đón tết sớm và mời bà con đến chung vui. Những năm qua, bộ đội biên phòng thường xuyên giúp dân sửa sang nhà cửa, vệ sinh bản làng sạch sẽ, giúp đỡ những hộ khó khăn có điều kiện đón tết nên chúng tôi vui lắm. Ở bản từ người già đến trẻ nhỏ ai đều rất biết ơn bộ đội biên phòng.

Một mùa xuân mới đang đến gần và cũng thêm năm nữa ăn tết xa quê hương, gia đình nhưng chắc chắn những người lính biên phòng nơi đây không buồn, cô đơn. Bởi nơi biên giới luôn có đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt và ở nơi xa, những người mẹ, người vợ vẫn luôn sẵn lòng hy sinh, làm điểm tựa vững chắc để các anh cống hiến cho sự bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.

 

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...