Thứ bảy, 27/04/2024, 03:12 [GMT+7]

Bình yên trở lại Mường Khoa

Thứ ba, 17/07/2012 - 21:08'
(BLC) - Quyết tâm không để kẻ xấu hoành hành làm mất trật tự an toàn xã hội, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an (CA) huyện Tân Uyên đã trả lại sự bình yên vốn có cho người dân xã Mường Khoa.

Uẩn khúc sau những vụ trộm trâu bò 

Mường Khoa là xã thuần nông, với bà con nông dân nơi đây “con trâu là đầu cơ nghiệp”, thậm chí còn là sản nghiệp đối với những hộ nghèo. Nhưng từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, trên địa bàn xã xảy ra liên tiếp các vụ mất trộm gia súc. Các đối tượng thường lùa trâu, bò tới khu vực vắng người qua lại giết thịt, xẻo lấy 4 đùi, nội tạng mang đi.

Cuộc hội ý của Ban Chuyên án 312T.

Sau khi thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp, thủ phạm lại tung tin tới gia đình bị hại nếu khai báo chính quyền, cơ quan chức năng, bọn chúng sẽ thả thuốc độc vào ao cá, đánh bả, đầu độc gia súc… Hoang mang, lo sợ trước những lời hăm dọa của bọn “lưu manh thôn, du côn xóm” bà con thôn bản cứ ngậm đắng nuốt cay. Nhưng nỗi lo mất đi “đầu cơ nghiệp” như bóng mây đen bao trùm lên các hộ dân ở Mường Khoa.

Sự im lặng của các hộ bị hại khiến cho kẻ gian được thể hoành hành với thủ đoạn ngày càng manh động. Hàng loạt các vụ trộm trâu đã xảy ra, đặc biệt là vào dịp cuối năm 2011. Ngày 13/3/2012, bọn xấu đã giết thịt một con trâu cái đang chửa 8 tháng của gia đình ông Lù Văn Inh (Nậm Cung 2, Mường Khoa) ngay tại khe suối gần bản Nậm Cung 2. Ngày 15/3/2012, ông Inh đã đến trình báo tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an  huyện Tân Uyên.

Theo tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Tân Uyên đã tiến hành xác minh, rà soát, khoanh vùng đối tượng trong diện nghi vấn. Kết qủa ban đầu cho thấy, ngoài vụ án trên trong thời gian từ cuối năm 2011 đầu năm 2012, trên địa bàn xã Mường Khoa xảy ra hàng loạt các vụ mất trộm trâu, bò, nhưng người dân không trình báo do sợ bị trả thù.

Quyết tâm phá án

Xác định các vụ trộm cắp trên là do 1 nhóm đối tượng thực hiện, có tính chất chuyên nghiệp, liều lĩnh và cần phải nhanh chóng triệt xóa nhằm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn giúp người dân yên tâm lao động sản xuất. Ngày 22/3/2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên khởi tố vụ án và tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 312T, do đồng chí Đại tá Đinh Thế Đô - Trưởng CA huyện làm Trưởng ban và huy động 17 cán bộ, chiến sỹ là những trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tham gia phá án.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn đã có đủ căn cứ khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can La Văn Pâng (SN 1964, trú tại Nà An, Mường Khoa). Tại cơ quan CSĐT, Pâng khai nhận: bản thân đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Pâng đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi bắt trộm, giết trâu của nhà ông Inh.

Từ lời khai của Pâng cùng các chứng cứ khác, cơ quan CSĐT CA huyện Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đồng bọn của y là Lò Văn Đôi (SN 1973), Lò Văn Chăn (SN 1988), Lò Văn Tắc (SN 1983), Lò Văn Mảy (SN 1984) cùng trú tại bản Nậm Cung 2, Mường Khoa. Qua đấu tranh khai thác chúng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012 chúng đã thực hiện trót lọt 20 con trâu, 1 con bò và 1 con ngựa trên địa bàn xã Mường Khoa.

Thiếu tá Đinh Hồng Dương – Phó trưởng Ban chuyên án cho biết: "Đây là vụ án truy xét có 5 bị can nhưng có 3 bị can đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chúng tỏ ra khá tinh quái, khai báo rất dè dặt để đối phó với cơ quan điều tra hòng tìm cách chối tội. Bởi vậy trong quá trình điều tra các điều tra viên luôn gặp khó khăn, có những lúc, việc đấu tranh xét hỏi như những đòn cân não giữa các điều tra viên và các bị can".

Chuyên án đã khép lại, bình yên đã trở lại với người dân xã Mường Khoa. Những chuyến vượt sông Nậm Mu, qua hố tử thần Phiêng Hào hay đi bộ hàng tiếng đồng hồ trong rừng Nậm Cung dưới trời mưa tầm tã để tìm lại hiện trường vụ việc mà La Văn Pâng cùng đồng bọn gây nên giờ đã trở thành những kỷ niệm khó quên. Đây là một trong những chiến công của Công an huyện Tân Uyên trong thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và là thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...