Thứ năm, 02/05/2024, 07:08 [GMT+7]

Những chiến sỹ trên mặt trận không tiếng súng

Thứ sáu, 24/01/2014 - 16:06'
(BLC) - Gần gũi, thân thiết với bà con, nhân lên ngọn lửa niềm tin vào Đảng, nhà nước, Bác Hồ kính yêu để tăng cường đoàn kết, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, đổi mới - họ là những chiến sỹ Phòng An ninh Xã hội – Công an (PA 88).

Phòng PA 88 có 37 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thì hầu hết các anh đều sinh ra, lớn lên và có nhiều thời gian gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số. Với chức năng nhiệm vụ là đảm bảo an ninh xã hội, tập thể CBCS Phòng PA 88 đã tích cực tham mưu với Ban Giám đốc đề ra các kế hoạch, chỉ đạo triển khai chương trình kế hoạch có hiệu quả. Đặc biệt là việc 1 số bản ở các xã: Pa Tần, Hồng Thu, Tả Ngảo, Pu Sam Cáp (huyện Sìn Hồ), Dào San, Huổi Luông (huyện Phong Thổ); Nậm Ban, Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn); Sơn Bình, Khun Há (huyện Tam Đường); Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên)... bị một số phần tử xấu lợi dụng nhận thức của đồng bào vùng cao còn nhiều hạn chế đã tìm cách tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ bà con di dịch cư tự do, gây mất an ninh tư tưởng trong nhân dân.

Cán bộ Phòng PA 88 thường xuyên xuống cơ sở “4 cùng” với nhân dân. Ảnh: Văn Thiệp

Trước tình hình đó, Phòng đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường 90% quân số phối hợp với các huyện bám, nắm cơ sở, tuyên truyền bà con định canh định cư, không nghe, không tin các luận điệu sai trái của kẻ sâu. Thời gian bám nắm địa bàn, các anh còn giúp bà con làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, hướng dẫn cách quây bạt che chắn và chống rét; cùng làm và hướng dẫn cho bà con cách sản xuất khoa học. Bằng sự kiên trì, chân thành, gần gũi, cởi mở của các anh, bà con dân bản dần nhận ra. Việc định canh định cư thực sự cần thiết, cần gìn giữ những tài sản mình đã có, chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập. Nếu di cư đến vùng đất khác thì mọi thứ phải làm lại từ đầu, cuộc sống nơi ở mới chắc chắn sẽ khó khăn, nghèo khổ hơn nơi ở hiện tại…

Trung tá Sùng A Súa – Phó Phòng PA 88 được xem là “cán bộ lão thành” trên mặt trận không tiếng súng này. Vào nghề từ năm 1997, đến nay anh đã có gần 20 “làm người con của các bản làng”. Một tháng có 30 ngày thì có đến 29 ngày anh ở cơ sở; có khi chỉ về thăm gia đình vào dịp cơ quan triệu tập các cuộc họp. Về với bà con, bỏ lại sắc phục của người cán bộ công an nhân dân, mặc thường phục giản dị, thuận lợi “4 cùng” với bà con.

“Chúng tôi đến để vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, bằng việc giải thích cho bà con hiểu mình là công dân của đất nước Việt Nam, phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không để cho người khác xúi giục, làm trái với đạo đức, với phong tục của đồng bào mình” – anh Súa chia sẻ những điều đã tuyên truyền với bà con cho chúng tôi nghe.

Trong chuỗi hoạt động tăng cường cơ sở, có vô số kỷ niệm được lưu trong “bộ nhớ” của Trung tá Súa, song có lẽ nhớ nhất là những ngày tháng trên đỉnh Ngăm Ca (xã Nậm Sỏ, Tân Uyên). Đó là câu chuyện về gia đình ông Lầu A Sùng. Nghĩ rằng, gia đình mình có công với cách mạng, không được quan tâm đền đáp xứng đáng nên ông Sùng đã né tránh, không muốn tiếp xúc với cán bộ, không muốn hợp tác với cấp ủy, chính quyền. Với sự gần gũi, thân tình cộng với tính tình hiền lành, chất phác, lại cùng thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông, anh Súa đã dần chiếm được tình cảm quý mến của gia đình ông Sùng. Anh Súa còn được gia đình ông Lùng nhận làm con nuôi và cả dân bản yêu thương, tin tưởng. Giờ đây mỗi lần về bản, bà con vui mừng như đón người con yêu quý đã lâu không trở về.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2004 đến nay, đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2013, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong năm qua, Phòng PA 88 đã tham mưu đăng ký được 13 điểm nhóm, thu giữ 140 đĩa VCD, 194 tài liệu trái pháp luật; tham mưu cho chính quyền các cấp thành lập 12 tổ công tác, trên 200 cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm; phối hợp tổ chức 46 buổi họp dân với 2.765 người; vận động được 72 hộ dân tộc Mông từ bỏ ý định di cư; 19 hộ với 119 nhân khẩu quay trở lại nơi ở cũ…

 

 

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...