Thứ năm, 02/05/2024, 23:42 [GMT+7]

Ước mơ lớn của cô trò nhỏ dân tộc Dao

Thứ hai, 27/05/2013 - 11:02'
(BLC) – Vóc dáng nhỏ bé, ánh mắt trong sáng luôn nhìn thẳng, Tẩn Lưu Mẩy - lớp 12C1 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh có ước mơ khá lớn là tìm ra những giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở cao nguyên Sìn Hồ.

Chúng tôi gặp Mẩy trong những ngày em đang cùng bạn bè ôn thi tốt nghiệp. Ấn tượng của tôi về Mẩy là ánh mắt biết nói và cách nói chuyện cương nghị, dứt khoát. Không như vẻ bề ngoài nhỏ nhắn của mình, khi tâm sự với chúng tôi, nhìn Mẩy rất trưởng thành. Em chia sẻ suy nghĩ của mình: “Để có thể thực hiện ước mơ trên quê hương, em đã đăng ký thi vào khoa chuyên ngành hóa học và quản lý tài nguyên môi trường ở trường Đại học Thái Nguyên”.

Tẩn Lưu Mẩy ( thứ 2 từ trái sang) hướng dẫn các bạn lớp 12C1 ôn thi tốt nghiệp môn hóa học.

Cô Vàng Thị Cúc – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1 cho biết: “Là 1 trong 2 học sinh giỏi của lớp, Mẩy luôn có ý thức kèm cặp giúp các bạn học yếu cùng tiến bộ. Các hoạt động của trường, của đoàn, Mẩy đều tham gia. Trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày, Mẩy được thầy yêu, bạn mến, là tấm gương sáng trong toàn khối 12”.

3 năm học cấp 3 đều là học sinh giỏi, Mẩy được thầy cô đánh giá là học đều bởi các môn đều trên 8,0. Riêng các môn khối A, B, điểm của Mẩy luôn đạt trên 9,0. Mẩy kể lại: “Em sinh ra và lớn lên ở bản Dao, thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ). Bản có kinh tế khó khăn, người dân phần lớn sinh sống dựa vào nương, rẫy. Nhưng đất đai đá, sỏi nên mỗi năm chỉ đủ ăn đã là tốt lắm rồi! Đã vậy trong bản còn tồn tại tình trạng nghiện ma túy. Các bạn đồng trang lứa với em cứ bỏ học dần, đến năm lớp 9 thì nghỉ cả ở nhà để phụ giúp bố, mẹ làm nương, rẫy. Có lúc bố, mẹ em cũng động viên em nghỉ học vì em là con cả trong nhà, bố mẹ còn phải nuôi 3 em nhỏ đi học cấp 1 và trường mẫu giáo. Không ít khi em cảm thấy nản lòng song niềm ham học khiến em quyết tâm xin bố mẹ cho mình học tiếp. Đến nay thì em hiểu quyết định ấy của mình là đúng vì mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ tết, trở về quê, thấy các bạn gái cùng sinh năm 1995 như mình mà đã có con bồng, con bế. Các bạn trai trong lớp cũng có người nghiện ma túy. Thấy cảnh nhà các bạn nheo nhóc, làm nương, rẫy không đủ sinh sống, em chợt nghĩ: nhận thức thấp chính là lý do khiến người dân bản em còn nghèo, khổ như vậy”.

Kinh nghiệm để học giỏi đều các môn của Mẩy là tự học ở ký túc xá sau mỗi giờ lên lớp.

Với những suy nghĩ trưởng thành ấy, đôi chân nhỏ với niềm khát khao được đi học để mở mang kiến thức đã dần vững vàng hơn. Đó cũng là động lực để Mẩy luôn phấn đấu học tốt và là học sinh giỏi của trường. Biết bố mẹ mình còn vất vả nên Mẩy không đua đòi mà sống giản dị, tiết kiệm tiền học bổng, tiền ăn của trường và số tiền Hội Khuyến học nhà trường dành cho học sinh nghèo vượt khó giúp bố mẹ và mua tài liệu học tập. Chúng tôi tò mò khi thấy góc học tập tại khu ký túc của em có khá nhiều sách tham khảo. Mẩy cười: Đây là “vốn liếng” tri thức mà cuối mỗi kỳ học em mới dùng tiền được thưởng để đi mua. Cũng theo Mẩy thì sách tham khảo ở vùng cao hiện còn khó khăn nên các em chưa được tiếp cận nhiều với các kiến thức sâu, rộng bên ngoài. Em mong sau khi đi học chuyên nghiệp sẽ có điều kiện để đến các thư viện sách rộng, lớn hơn để thỏa ước mơ học hỏi của mình.

Chia tay cô học trò nhỏ với nỗ lực không ngừng để thi đỗ chuyên ngành mình đã lựa chọn. Tin rằng bằng những bước đi vững chắc trên đường đời, em sẽ thực hiện được ước mơ “Quê em người dân còn chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và nguồn tài nguyên rừng. Em mong sau khi học xong sẽ trở về và góp sức xây dựng cao nguyên Sìn Hồ thành thị trấn du lịch xanh – sạch – đẹp”.

Hải Yến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...