Thứ ba, 07/05/2024, 18:10 [GMT+7]

Anh Tuấn hiến đất xây nhà văn hóa

Thứ sáu, 09/01/2015 - 15:46'
(BLC) - Có dịp về thôn Cẩm Trung 2 (xã Mường Than, huyện Than Uyên) trong những ngày này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo khang trang của bản. Các tuyến đường giao thông đều được bêtông hóa. Bản đang tích cực hoàn thiện nhà văn hóa để đưa vào phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi. Trong sự thay đổi đó có phần đóng góp không nhỏ của gia đình anh Khuất Văn Tuấn ở thôn Cẩm Trung 2 (xã Mường Than).

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Cảnh - Trưởng thôn Cẩm Trung 2 chia sẻ: “Suốt mấy năm qua, chi bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong thôn đưa ra chủ trương xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua nhiều cuộc họp bàn, phổ biến, bà con trong bản ai cũng thông suốt, đồng tình nhất trí góp công, góp tiền xây dựng, nhưng quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thiếu. Nhận thấy khó khăn của bản, gia đình anh Khuất Văn Tuấn tự nguyện hiến tặng 570m2 đất thổ cư để bản xây dựng nhà văn hóa. Hiện, gia đình anh Tuấn đã bàn giao cho bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu tính cả đường đi chung, tổng diện tích hiến tặng lên hơn 600m2”..

Nhà văn hóa thôn Cẩm Trung 2 đã hoàn thành.

Có đất, bà con phấn khởi, tích cực góp công, góp tiền xây dựng nhà văn hóa. Bên cạnh đó, Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ 1 tỷ đồng cho dự án này. Nhà văn hóa Cẩm Trung 2 có quy mô nhà 5 gian mái bằng, trên lợp tôn chống nóng, nền lát gạch hoa, ước tính tổng kinh phí xây dựng khoảng 800 triệu đồng; các trang thiết bị bên trong như: bàn ghế, hệ thống điện, hệ thống âm thanh… khoảng 200 triệu đồng. Để nhà văn hóa thêm khang trang mỗi hộ dân trong bản còn đóng góp ít nhất 200 nghìn đồng và 2 ngày công.

Bà Nguyễn Thị Bốn, người dân thôn Cẩm Trung 2 phấn khởi tâm sự: “Chúng tôi cảm ơn gia đình anh Tuấn, chị Hảo rất nhiều. Nhờ anh chị mà dân bản có đất xây dựng nhà văn hóa. Có nhà văn hóa bản, bà con rất vui, vì đã có nơi sinh hoạt tập trung, hội họp, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…”.

Còn với anh Khuất Văn Tuấn thì: “Gia đình mình quyết định hiến đất cho bản vì quỹ đất xây dựng nhà văn hoá của bản không có. Việc làm của gia đình mình không chỉ vì lợi ích chung của dân bản mà trong đó có cả lợi ích của gia đình mình nữa”.

Chuyện gia đình anh Tuấn hiến tặng đất xây dựng nhà văn hóa là việc làm tốt đẹp vì lợi ích chung của cộng đồng. Điều này khẳng định để công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công cần sự vào cuộc của nhiều người, nhiều gia đình, nhiều tổ chức cùng chung sức thực hiện.

 

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...