Chủ nhật, 05/05/2024, 10:51 [GMT+7]

Không cam chịu đói nghèo

Thứ hai, 25/03/2013 - 16:16'
(BLC) - Đến bản Chu Va 8, xã Sơn Bình (Tam Đường) hỏi anh Vàng A Kỷ thì ai cũng biết, bởi anh không những là người sống thân thiện, gần gũi với bà con mà anh còn là người chịu khó, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên quê hương.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, thuở thiếu thời anh là đứa trẻ phải lao động sớm, vì vậy chưa học hết lớp 3 anh đã phải bỏ học ở nhà giúp bố mẹ đi nương làm rẫy. Lao động cật lực là thế nhưng gia đình vẫn không đủ ăn, đặc biệt vào lúc giáp hạt và dịp tết Nguyên đán, phải đi khắp thôn trên bản dưới vay từng bữa gạo. Thương bố mẹ già yếu, anh phải lấy vợ sớm để có người đỡ đần công việc. Ngày nào cũng vậy hai vợ chồng anh phải lặn lội vào rừng kiếm củi, tìm nấm hương đổi lấy gạo, ăn độn thêm ngô, sắn vẫn không hết đói...

Gian nan đó đã khiến anh đã tự nhủ bản thân mình phải cố gắng và quyết tâm “nuôi” chí làm giàu. Nhưng vì chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật, không biết cách phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm; mặt khác việc lưu trữ giống lúa địa phương năm này qua năm khác khiến năng suất giảm đi rất nhiều nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao...

Anh Kỷ xát thóc cho bà con.

Năm 1993, nhận thấy trồng thảo quả đem lại hiệu quả kinh tế nên anh đi làm thuê cho những gia đình trồng thảo quả trong bản để đổi lấy hạt thảo quả về trồng. Vừa trồng vừa tích cực tìm hiểu khoa học kỹ thuật trên sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi tại xã, được sự hướng dẫn của các cán bộ Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện nên dần dần anh cũng đúc kết được kinh nghiệm.

Năm đầu tiên thu hoạch được thảo quả, anh bàn với vợ không bán quả mà để lại làm giống và mở rộng diện tích đất trồng. Vậy là vợ chồng anh lại “cơm niêu nước lọ” ròng rã trên nương rẫy cả tháng trời. Tích cực khai khẩn đất hoang, chọn khu đất nương phù hợp để ươm mầm thảo quả. Từ những mảnh đất bìa rừng với diện tích không đáng kể, đến nay gia đình anh đã trồng được 10ha thảo quả. Ngoài ra, anh còn cấy các loại giống lúa cho năng suất cao như nghi hương, bắc thơm, séng cù... Và trồng thêm 5 sào ngô, lấy nguồn lương thực phục vụ chăn nuôi 100 con gà và hơn 10 con lợn. Trừ chi phí ước tính mỗi năm gia đình anh thu được 150 triệu đồng.

Từ tiền bán thảo quả, anh mua xe máy rồi xây nhà, mua các phương tiện hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như máy tuốt lúa, máy cày để giảm bớt chi phí trong sản xuất. Không những thế anh còn mua thêm máy xay xát, tranh thủ lúc nông nhàn, mùa vụ chưa tới giúp bà con trong bản và cũng tăng thêm thu nhập. Chia sẻ với chúng tôi anh Kỷ chân thành: “Kinh tế gia đình được nâng lên, tôi không còn phải vay thóc nợ gạo như trước. Hiện nay tôi đã trả được nợ Ngân hàng. Có điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn”.

Chứng kiến nhiều gia đình khó khăn trong bản, anh cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho vay thóc mượn tiền. Giờ đây được ăn no mặc ấm, anh luôn nhắc nhở các con phải biết vượt khó vươn lên. Sự chăm chỉ, cần cù, tích cực lao động, vượt khó làm giàu anh Kỷ đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2005 – 2010.

 

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...