Thứ năm, 02/05/2024, 22:14 [GMT+7]

Nghị lực của người thầy

Thứ bảy, 16/11/2013 - 19:46'
(BLC) - Tiếp chúng tôi trong căn phòng tập thể nhỏ được nhà trường ưu tiên cho những gia đình thầy cô có hoàn cảnh khó khăn mượn. Qua câu chuyện với thầy, tôi không khỏi khâm phục bởi nghị lực của thầy Triệu Đức Ngọc - giáo viên Trường THPT Bình Lư (huyện Tam Đường).

Sinh năm 1982, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, cậu học trò Triệu Đức Ngọc đã ước mơ trở thành thầy giáo. Cũng chính từ ước mơ đó đã thôi thúc anh thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm. Năm 2005, ra trường thầy tình nguyện lên vùng đất biên cương đầy khó khăn để công tác và nhận quyết định về giảng dạy tại Trường THPT Bình Lư (huyện Tam Đường). Theo từng năm công tác thầy càng tiến bộ, năm 2008 thầy được nhà trường tạo điều kiện cho đi học tại chức tại Trường Đại học Sư phạm Tây Bắc. Kết thúc khóa học, thầy tự nhủ với bản thân sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Song thật không may, ngày đi lấy bằng tốt nghiệp trở về cũng là ngày thầy bị tai nạn giao thông, mất đi một bên chân trái với tỷ lệ thương tật trên 60%. Đau đớn cả về thể xác và tinh thần đã làm thầy gần như gục ngã, có những lúc thầy đã có ý định bỏ nghề.

Thầy Ngọc luôn tận tụy hết mình truyền đạt kiến thức cho học sinh.

Thầy tâm sự “Thời gian đầu khi gặp nạn mình rất buồn chán, có những lúc định bỏ lại sau lưng tất cả, xong những ngày điều trị bệnh, nỗi nhớ da diết trường lớp, nhớ những trang giáo án và đám học trò thân yêu đã thức tỉnh mình, cũng từ đó mình quyết tâm điều trị bệnh, có lẽ tình yêu nghề và tình yêu dành cho các em học sinh là liều thuốc tốt nhất để mình sớm bình phục và quay laị bục giảng, tiếp tục thực hiện những ước mơ vẫn còn dang dở …”

Những ngày tháng đầu trở lại trường là những ngày rất vất vả, những bước đi khập khiễng đầy gian nan, với tay chống nạng, tay cầm phấn viết bảng, đứng cả giờ đồng hồ trên bục giảng làm chân thầy như muốn qụy xuống vì nhức mỏi, rồi những ngày trái nắng trở trời, vết thương đau buốt tới tận xương tủy. Nhưng những lúc như vậy thầy đã có bạn bè, đồng nghiệp, các em học sinh đã chia sẻ, động viên thầy và đặc biệt là tình yêu vô bờ bến của người vợ, đồng nghiệp, tất cả những điều đó đã tiếp thêm sức mạnh và giúp thầy có đủ nghị lực để vượt qua tất cả.

Giờ đây vết thương vẫn còn đau âm ỷ trong những ngày trái nắng, trở trời. Song ở thầy lúc nào cũng có một tinh thần lạc quan, sự phấn đấu không biết mệt mỏi và trách nhiệm cao trong công việc. Bản thân thầy luôn tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học hỏi từ đồng nghiệp để tìm ra phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao nhất.

Thầy Ngọc chia sẻ: “Môn học vật lý là môn học khô khan, để tạo hứng thú cho học sinh, mình phải thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tham khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet và tích lũy kiến thức thông qua các đợt tập huấn nghiệp vụ, đồng thời tích cực trao đổi với giáo viên trong tổ để tìm ra phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, học đi đôi với hành, giúp các em có tư duy logic để học tốt môn học này...”

Với nghị lực vượt khó, luôn tận tụy hết lòng vì công việc của thầy giáo Triệu Đức Ngọc đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường THPT Bình Lư với tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp các năm học đạt từ 96% đến 100%, đặc biệt có nhiều em đạt điểm cao khi thi vào các trường đại học, cao đẳng ở môn học do thầy giảng dạy. Bản thân là tổ trưởng chuyên môn, thầy luôn gương mẫu, có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nhiều năm liền thầy đạt lao động tiên tiến, 3 năm học liền (từ năm 2009 đến năm 2012) thầy đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, năm học vừa qua thầy một trong những gương điển hình tiến tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Huyện ủy Tam Đường tặng Giấy khen. Những đóng góp của thầy đã được Ban giám hiệu nhà trường ghi nhận, được đồng nghiệp và các em học sinh tin yêu, quý mến.

Chia tay thầy, nhìn những bước chân khập khiễng trên bục giảng, song chúng tôi cảm nhận được ở thầy Triệu Đức Ngọc sự tự tin và vững vàng hơn rất nhiều, bởi những bước chân đó có thêm sức mạnh của lòng yêu nghề.

 

Trọng Hoản - Đài Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...