Thứ sáu, 03/05/2024, 10:26 [GMT+7]

"Người hát bè trầm"

Thứ năm, 21/06/2012 - 17:36'
(BLC) – “Người hát bè trầm” - Tôi hay đùa anh như vậy. Là người làm báo lâu năm lại có tài nhưng anh chưa bao giờ có một tác phẩm báo chí đoạt giải, anh cũng chưa bao giờ được ghi tên mình dưới một tác phẩm báo chí và thậm chí nếu không giới thiệu chắc cũng chẳng có mấy người biết anh làm báo. Anh sống và cống hiến lặng thầm như người hát bè trầm trong bản hợp ca đa thanh phức điệu đậm mầu sắc của cuộc sống…Anh là Nguyễn Tuấn Hùng - cán bộ kỹ thuật của Báo Lai Châu.

Nguyễn Tuấn Hùng trong công việc hàng ngày.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm báo. Ngay cả đến khi thi, học ngành công nghệ thông tin, ước mơ của anh cũng chưa bao giờ có hai từ báo chí. Thế nhưng một vài mối quan hệ tình cờ đã đưa anh đến với Phòng kỹ thuật của Báo Lai Châu với suy nghĩ ban đầu là tìm bến đỗ sau khi ra trường. Môi trường làm việc mới với những ma - két, bản bông, măng sét… chẳng có mấy liên quan gì đến những thuật toán vi tính mà anh được đào tạo.

“Ngày đầu làm nhiệm vụ mình cũng căng thẳng lắm, những kiến thức mình được học trong trường hoàn toàn xa lạ với nhiệm vụ được giao, có lúc mình muốn chuyển nghề đấy”. Người trẻ thường bi quan hóa thất bại của mình nhưng tôi quen biết và quý mến anh bởi anh không phải là người thấy khó là bỏ, anh là một người bản lĩnh. “Sai thì sửa, vấn đề là mình có thừa nhận cái sai của mình để sửa hay không” - ngày đó anh đã nói như vậy với tôi và có lẽ sự thành công của anh bây giờ bắt đầu từ suy nghĩ rất “duy tâm” ấy.

Và anh bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu về thiết kế trình bày báo. Anh đọc báo, tỷ mẩn lấy thước đo, đánh dấu, gạch, vẽ một mình trong phòng đọc của cơ quan ngay cả khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng còn ngoài trời sương mù đặc quánh. Rồi anh lại lên mạng nghiên cứu các phần mềm trình bày, chỉnh sửa, thiết kế, đồ họa, có khi kỳ cạch cả đêm với phần mềm, một mình vò đầu bứt tai trước một bức ảnh anh chưa cho là hoàn hảo, nhiều lúc tôi lại thấy anh cứ tủm tỉm cười một mình, hỏi mới biết anh vừa tìm được một cách làm mới, đẹp hơn, hoàn hảo hơn.

Nghị lực, sự quyết tâm và ý chí làm tôi khâm phục anh, nhưng tôi quý mến anh lại không hoàn toàn vì điều đó. Người khiến kẻ khó tính như tôi quý mến phải là người trách nhiệm biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp - Nguyễn Tuấn Hùng là người tôi cho là có đủ những phẩm chất ấy.

Khi Báo Lai Châu còn ở trụ sở tạm, máy móc, thiết bị còn hạn chế nên việc chế bản, trình bày báo cũng bị ảnh hưởng theo. Ngày ấy hầu như cứ đến ngày truyền báo là tôi lại thấy anh 9 giờ đêm mới được nghỉ, có khi làm báo xuân phải đến 3 giờ đêm mới xong vậy mà anh không một lời phàn nàn dù đồng lương công nhân kỹ thuật của anh chẳng thể cho là đủ đầy. Nhìn đôi mắt thâm quầng, nước da mai mái cùng cái thân hình cao lênh khênh mà gầy gò mỗi khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng máy, tôi vừa thương vừa phục con người ấy.

Vất vả là vậy nhưng mỗi khi anh em phóng viên nhờ anh thiết kế, chỉnh sửa hoặc cài đặt lại hệ điều hành của máy tính anh đều giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiệt tình. Từ những phần mềm chỉnh sửa ảnh, cách bố cục bức ảnh hay đơn giản chỉ là giúp anh em cắt ghép những khuân hình cho phù hợp. Những việc ấy anh thường phải làm vào buổi tối bởi công việc thường ngày đã chiếm hết thời gian của anh.

Còn nhớ mỗi dịp làm báo xuân, có đêm anh gần như thức trắng vì nhận lời thiết kế quảng cáo cho anh em phóng viên, ấy vậy mà sáng ra, nhìn thấy nhau vẫn cười xòa thoải mái dù có lúc vài anh em gọi anh là “Hùng tóc xù”. Ấy là trong công việc, trong cuộc sống anh sẵn sàng dốc ví giúp đỡ anh em vì quan điểm của anh là sống bằng cái tình dù thu nhập của anh chẳng bao giờ là cao.

Báo Lai Châu điện tử ra đời, với năng lực, trình độ của mình anh lại được lãnh đạo cơ quan tin tưởng giao nhiệm vụ quản trị mạng. Công việc mới, nhiệm vụ mới buộc anh phải lao động căng thẳng hơn trong môi trường vốn còn vô cùng mới mẻ. Tuy nhiên với anh những thử thách đó là điều kiện để chứng minh mình và anh không ngại học hỏi tất cả mọi người để phục vụ tốt công việc. Với tư chất thông minh lại chịu khó học hỏi, Báo Lai Châu điện tử đi vào hoạt động được một thời gian ngắn anh đã làm chủ công nghệ và vững vàng trong công việc mới, đồng thời giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

K.K

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...