Thứ sáu, 03/05/2024, 06:01 [GMT+7]

Tỷ phú xứ núi

Thứ hai, 10/06/2013 - 13:50'
(BLC) - Nhìn dáng người nhỏ nhắn, nụ cười thật hiền chẳng ai nghĩ rằng chàng trai đó lại là tỷ phú trên vùng đất Sìn Hồ quanh năm sương mù bao phủ, anh là Trần Quốc Toản - ở khu 3, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ.

Từ anh cắt tóc…

Sinh ra trong một gia đình đông con và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Học hết lớp 12, Toản cùng các anh chị lao động kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Năm 2005, Toản theo anh trai lên huyện Sìn Hồ lập nghiệp. “Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến mảnh đất Sìn Hồ, đường quanh co, nhiều vực thẳm, khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt, điều kiện kinh tế khó khăn. Nhưng với quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ tôi đã vững tin hơn để bắt đầu cuộc sống mới. Việc tôi làm đầu tiên là đầu tư mở một tiệm cắt tóc nhỏ. Mới đầu công việc khó khăn lắm, nhưng thấy tôi cắt tóc đẹp, giá cả phải chăng thế là người này truyền tai người kia nên càng ngày càng đông khách” - anh Toản bộc bạch. Ngoài ra, anh còn buôn bán một số hàng may mặc, mở dịch vụ cho thuê băng đĩa hình… công việc kinh doanh tuy nhỏ nhưng tạo cho anh kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Sau hơn một năm nỗ lực anh đã thu về được hơn 130 triệu đồng. Đến đầu năm 2007 anh lập gia đình, qua tìm hiểu thị trường vợ chồng anh đầu tư buôn bán và sửa chữa xe máy cũ, mới. Từ đó, cuộc sống của vợ chồng anh đã ngày càng ổn định.

Anh Toản (bên phải) hướng dẫn công nhân sửa xe cho khách.

… đến tỷ phú trẻ

Với số tiền tích cóp, anh đã vay Ngân hàng No&PTNT huyện Sìn Hồ 10 triệu đồng để thuê mặt bằng và đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt được địa hình hiểm trở, đường giao thông lầy lội, đá ghồ ghề, đi lại khó khăn và nhất là khả năng kinh tế của bà con còn eo hẹp nên anh chỉ chuyên kinh doanh, buôn bán các loại xe máy hàng liên doanh nội địa như xe Wave, WIN và đầu tư buôn bán phụ tùng xe để sửa chữa. “Thời gian đầu công việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn vì bà con muốn mua xe máy nhưng không có tiền, nhiều gia đình có điều kiện vật chất muốn bán lấy tiền mua xe máy lại không có người mua nên đã tôi nghĩ ra cách quy đổi vật chất ra tiền để đổi xe cho bà con, kể cả gia súc, gia cầm...” - anh Toản tâm sự. Tháng 10/2009 vợ chồng anh Toản tiếp tục vay Ngân hàng No&PTNT huyện Sìn Hồ 450 triệu đồng đầu tư mua đất, mở rộng cửa hàng để đáp ứng nhu cầu của bà con. Tháng 12/2009 vợ chồng anh là một thành viên chính thức của Honda Lai Châu, để đưa các sản phẩm xe máy chính hãng Honda đến người tiêu dùng địa bàn vùng cao Sìn Hồ; đồng thời tạo việc làm cho 4 nhân công với mức lương từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Từ một thanh niên tay trắng lập nghiệp, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, đến nay anh Toản đã có giá trị tài sản tương đương 4 tỷ đồng.

Anh Đồng Minh Thắng – Phó Bí thư Huyện đoàn Sìn Hồ cho biết: “Anh Toản là tấm gương, niềm tự hào của quê hương Sìn Hồ. Sắp tới anh sẽ đại diện cho tuổi trẻ Sìn Hồ về thủ đô Hà Nội nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng”.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...