Thương binh tàn nhưng không phế
Theo chân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Tam Đường chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sơ. Qua trò chuyện chúng tôi được biết, năm 1970 ông lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận B5 (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam), tháng 8/1975 xuất ngũ trở về với thương tật hạng 4/4 và hành trang đơn sơ của người lính. Lúc này tài sản của cả gia đình ông chỉ có mấy sào ruộng, các con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, lại mang thương tật nên khó khăn chồng chất khó khăn. Với bản chất cần cù, chịu khó và ý chí của người lính Cụ Hồ, thương binh Nguyễn Văn Sơ đã vượt qua mọi khó khăn, để vươn lên làm giàu chính đáng.
Năm 2008, gia đình ông rời quê hương (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) lên lập nghiệp tại Lai Châu. Ông mạnh dạn vay mượn anh em họ hàng 15 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, gà. Tận dụng nguồn nước thuận lợi, ông đào ao thả cá trê lai, trồng rau... Do chăm chỉ lao động sản xuất, chú trọng chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nên đàn gia súc (mấy chục con lợn thịt), gia cầm (hàng trăm con gà, vịt) sinh trưởng, phát triển tốt; vườn rau ngoài đáp ứng nhu cầu của gia đình còn bán ra thị trường thêm thu nhập. Ngoài ra, gia đình ông nấu rượu tận dụng bỗng, bã làm thức ăn phục vụ chăn nuôi... Với mô hình kinh tế tổng hợp, trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu trên 100 triệu đồng.
Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, chia sẻ kinh nghiệm hay trong sản xuất, chăn nuôi; giúp đỡ bạn bè, hàng xóm cùng phát triển kinh tế gia đình.
Trong thời chiến, ông Nguyễn Văn Sơ được tặng thưởng huân, huy chương; trở về với đời thường, ông tiếp tục nhận được nhiều Giấy khen của huyện Tam Đường, UBND thị trấn. Đặc biệt vừa qua ông vinh dự được Huyện ủy Tam Đường tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngọc Hà – Đài PT – TH Tam Đường
Bình luận