Thứ năm, 02/05/2024, 23:11 [GMT+7]

Vừ A Sao làm kinh tế giỏi

Thứ tư, 18/07/2012 - 16:35'
(BLC) - Với đức tính cần cù, chịu khó vợ chồng anh Vừ A Sao, bản Gia Khâu 2, xã Nậm Lỏong, thị xã Lai Châu đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, mồ côi bố khi chưa đầy 5 tuổi, cuộc sống của 4 mẹ con Sao vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuổi thơ  không được đến trường như bao đứa trẻ khác mà là những ngày theo mẹ đi đào củ sắn, củ mài về ăn.

Cảm thông với hoàn cảnh của chàng trai nghèo mà cần cù, chịu khó, chị Sùng Thị Mỷ - người cùng bản ưng cái bụng theo Sao về làm vợ. Sau khi lấy vợ và ra ở riêng, của hồi môn duy nhất của vợ chồng anh chính là sức khỏe và đức tính hay lam hay làm.

Anh Sao chăm sóc ao cá của gia đình.

Anh Sao tâm sự: “Ngày ấy đất hoang hóa ở bản nhiều lắm chỉ sợ không có sức mà khai hoang thôi. Hai vợ chồng tôi chọn chỗ đất bằng phẳng, nhờ anh em dựng giúp một căn nhà nhỏ. Hàng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để khai hoang cải tạo đất. Từng mảnh nương, ruộng từ đó mà ra. Những ngày khốn khó ấy với tôi thật không thể nào quên”.

Vừa có chỗ ở ổn định, vừa có đất để làm nương rẫy trồng ngô, lúa nương. Khi cây ngô, lúa cho thu hoạch, việc lo miếng ăn của hai vợ chồng cơ bản đã ổn định, anh lại trăn trở nếu cứ thế này thì cuộc sống không khá lên được.

Thấy bà con các bản xung quanh trồng lúa nước có năng suất cao, muốn làm theo nhưng khu đất mà vợ chồng anh khai hoang không thuận lợi về nguồn nước, anh vào rừng chặt tre, nứa, vầu về làm cọc và đường dẫn đưa nước về ruộng. Có nước vợ chồng anh ngày đêm cày cuốc, cải tạo 1ha/3ha đất nương thành khu ruộng xanh ngát, hàng năm thu hoạch từ 5 đến 6 tấn thóc/vụ.

Xác định diện tích ruộng của gia đình không thể cấy được 2 vụ lúa nên sau mỗi khi thu hoạch lúa xong, anh để nguyên gốc rạ và đầu tư mua gần 100 con ngan, vịt giống về thả đồng tăng thêm thu nhập. Nhờ đó đời sống của gia đình anh ngày một khá lên.

Nhận thấy, cây thảo quả đem lại hiệu quả kinh tế cao, Sao tạm xa vợ con lên rừng làm lán để trồng cây thảo quả. Phát cỏ đến đâu, anh xếp đá đánh dấu và trồng thảo quả đến đó. Sau 2 tháng cặm cụi trên rừng anh cũng không biết mình trồng được bao nhiêu gốc thảo quả. Chỉ biết, hiện nay mỗi năm gia đình anh thu hơn 2 tạ thảo quả khô.

Không dừng lại ở đó, học theo bà con, anh chuyển đổi 5.000m2 nương ngô kém hiệu quả sang trồng chè. Sau 3 năm cây chè cho thu hoạch, trung bình mỗi lứa gia đình anh thu gần 1 triệu đồng từ bán chè búp tươi.

Năm 2010, anh cùng với 2 hộ khác trong bản đầu tư hơn 40 triệu đồng để mua đất làm gần 200m mương thủy lợi kiên cố dẫn về ruộng và ao nhà mình. Đồng thời đầu tư thuê máy xúc để đào hơn 1.000m2 ao thả cá; trồng thêm các loại cây màu như: thóc, ngô, gừng, dưa, rau bí bán ra thị trường... Hiện, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 100 triệu đồng. Phương châm của anh là người nông dân bám đất, bám ruộng thì không bao giờ sợ đói nghèo.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng anh là 2 đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Người con lớn của anh vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), người con thứ 2 đang theo học cấp III tại Trường THPT Quyết Thắng, thị xã Lai Châu.

Với sự cần cù, năng động trong phát triển kinh tế anh Sao xứng đáng là một tấm gương sáng để mọi người học tập và làm theo.

 

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...