Thứ năm, 09/05/2024, 10:36 [GMT+7]

Tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cách mạng

Thứ bảy, 16/05/2015 - 21:45'
(BLC) - Tối 15/5, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Sìn Hồ, Tỉnh đoàn tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn". Buổi tọa đàm để lại nhiều dư âm trong lòng mỗi đoàn viên, thanh, thiếu nhi về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng của Bác. Từ đó tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cách mạng để mỗi người phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn để xứng đáng với công lao của Người.

Tham dự buổi tọa đàm có các bậc lão thành cách mạng và 200 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Các đại biểu đã được xem một thước phim ngắn về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù thời lượng không nhiều song ai cũng hiểu hơn về Bác - một con người vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã hiến dâng tất cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc. Bác có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hòa bình độc lập, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được đến trường.

Đoạn phim vừa dứt, nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ lau những giọt nước mắt xúc động và cảm phục trước công lao và sự hi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em Phìn Thị Thoát – Học sinh lớp 11A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sìn Hồ xúc động: “Xem những hình ảnh về Bác, em thấy Bác thật gần gũi như chính những người thân của mình. Bác luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt của mình cho các em nhỏ, các cụ già, những người tàn tật. Ở Bác có một biển cả tình yêu bao la không bao giờ cạn. Học Bác, em hứa sẽ nguyện đem hết lòng nhiệt tình, tinh thần xung kích, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, để xứng đáng là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Tiết mục múa, ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh của các cháu trường Tiểu học thị trấn Sìn Hồ.

Trong buổi tọa đàm, ĐVTN còn được giao lưu và trả lời những câu hỏi liên quan đến thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Trong quá trình tìm đường cứu nước Bác Hồ đã đến những châu lục nào? Khi hoạt động tại Pắc Pó - Cao Bằng, Người lấy tên là gì? Hay câu hỏi về ngày, tháng, năm sinh; quê quán, thân phụ, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dẫn chương trình vừa đặt câu hỏi, nhiều cánh tay của các ĐVTN đưa lên, trả lời mạch lạc và đầy xúc động. Điều đó khẳng định rõ hơn tình cảm của người dân đất Việt, của thế hệ trẻ hôm nay dành cho Bác Hồ rất đỗi thiêng liêng và đầy trân trọng.

Buổi tọa đàm cũng là dịp để các cựu chiến binh trên địa bàn huyện Sìn Hồ được "trải lòng" về những cảm nghĩ, câu chuyện và kỷ niệm một thời đạn bom, khói lửa, xông pha tham gia cách mạng. Ông Mùa A Tủa – Nguyên Chủ tịch Cựu chiến binh huyện Sìn Hồ chia sẻ những khó khăn, gian khổ mà bản thân ông và đồng đội đã vượt qua hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại huyện Sìn Hồ. Sau khi chiến thắng chiến dịch Việt Bắc, quân Pháp dồn về đóng quân tại phía Tây Bắc, chiếm đóng Sìn Hồ. Trước tình hình đó, đơn vị bộ đội địa phương C835 huyện Sìn Hồ được thành lập với 88 cán bộ chiến sĩ. Trong đó, có 62 người là con em dân tộc Mông tại 6 xã vùng cao, lúc đó ông Tủa mới 14 tuổi. Công việc của ông là “xuyên rừng, đạp núi” đưa thư mật cho bộ đội, dẫn đường chỉ lối cho bộ đội đánh vào sào huyệt của thực dân Pháp.

 Ông kể có một lần vì đói quá, thấy quả dứa của bà con trồng chín rụng, nhưng ông không dám hái ăn vì Bác Hồ đã dạy bộ đội: "không được lấy của dân một cây kim, sợi chỉ nào”. Để đưa được thư liên lạc cho bộ đội, ông Tủa phải leo núi hàng tuần liền để tránh bị địch phát hiện. Trong hơn một năm làm du kích, ông Tủa đã 2 lần bị địch phát hiện và bắn tỉa trên đường đưa thư liên lạc nhưng ông đã may mắn thoát hiểm. Qua hồi tưởng của ông Tủa giúp các tầng lớp thanh niên hiểu thêm về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Tiếp nối dòng kỷ niệm của ông Tủa là câu chuyện đầy xúc động của anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Mùa A Páo trong một lần gặp Bác Hồ. Ông Páo kể: Vào ngày 10/12/1967, ông cùng đoàn Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân được vào gặp Bác, sau khi ân cần hỏi thăm từng người, Bác dặn: “Muốn thắng giặc, 54 dân tộc anh em phải đoàn kết. Như bó đũa, từng chiếc một thì nhỏ, nhưng kết lại thành một bó to, sẽ tạo thành một sức mạnh khổng lồ”. Lời căn dặn ấy của Người in sâu trong tâm trí ông Páo cho đến ngày hôm nay.

Các vị lão thành cách mạng huyện Sìn Hồ giao lưu, trò chuyện với ĐVTN.

Anh Sùng A Nủ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Buổi tọa đàm đã thực sự  mang đến cho mỗi người rất nhiều cảm xúc. Những hình ảnh, câu chuyện về Người mãi mãi là tấm gương sáng để mỗi chúng ta học tập và noi theo”.

Bài hát múa “Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh” của nhạc sỹ Phong Nhã đã khép buổi tọa đàm. Đó cũng là một lời tri ân của thế hệ hôm nay với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 125 ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2015. 

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...