Chủ nhật, 19/05/2024, 11:06 [GMT+7]

Lực lượng cảnh sát 113 Lai Châu: Khi dân cần là có

Chủ nhật, 19/09/2010 - 18:14'
(BLC) - Chỉ cần một cuộc điện thoại của quần chúng thông báo tình hình, trong chốc lát các anh đã có mặt để làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường.
Cảnh sát 113 Lai Châu lập biên bản đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đối mặt với nhiều nguy hiểm và được tôi luyện trong “lửa nóng” của công việc, lực lượng cảnh sát 113 (Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an tỉnh Lai Châu) đã dần chiếm được niềm tin của người dân. Giữa phố phường tấp nập, mấy ai hiểu có những con người đang ngày đêm thầm lặng đối mặt với những khó khăn, vất vả để giữ bình yên cho nhân dân. Chỉ cần một cuộc điện thoại của quần chúng thông báo vắn tắt tình hình, trong chốc lát các anh đã có mặt để làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Văn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội, phụ trách Đội Cảnh sát 113 (CS113) cho biết: “Hàng ngày, chúng tôi nhận được hàng chục tin báo của nhân dân liên quan đến ANTT, tai nạn giao thông. Công việc vất vả và nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn thấy vui vì người dân có tin mới cần chúng tôi giúp đỡ. Vậy nên bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, 24/24 giờ, khi nhận được tin là chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ’’.
Gần 12 giờ, khi bữa cơm trưa đang được dọn ra thì có cuộc điện thoại báo gần bến xe khách của tỉnh có 2 xe ôtô tranh giành khách, gây ách tắc giao thông. Các anh lại vội vã lên đường giải quyết công việc.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Hoàn, Đội trưởng Đội CS113 cho biết: “Ban ngày, chúng tôi chủ yếu giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, còn các vụ trộm cắp, cướp giật ít xảy ra; những đối tượng này chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Vì vậy ban đêm đội CS113 vẫn phải trực để canh giữ bình yên cho nhân dân”.
Buổi tối, khi mọi người quây quần đầm ấm trong gia đình thì trên các con phố vẫn miệt mài dấu chân các chiến sỹ 113. Hơn 21 giờ ngày 9/3 vừa qua, nhận được tin báo tại ký túc xá Trường Trung cấp nghề tỉnh xảy ra 2 vụ đánh nhau gây thương tích giữa 2 học viên của trường là Hoàng Việt Thắng và Vũ Ước Thành, lực lượng CS113 đã đến hiện trường giải quyết; đưa Thắng, Thành đi cấp cứu kịp thời. Cách xử lý nhanh, gọn, hiệu quả của CS113 được nhân dân ủng hộ, hoan nghênh.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng CS113 đã nhận được 980 thông tin, trong đó 25 tin liên quan đến ANTT, 15 tin liên quan đến tai nạn giao thông. Mỗi thông tin đều có những câu chuyện vui, buồn.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Hoàng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện vui trong nghề. Gần tết Nguyên Đán 2010, cả đội đang chuẩn bị đón tết, có một bác người dân tộc Mông mang rượu và thịt đến cứ thập thò ngoài cửa. Hỏi ra mới biết bác đến đây để thay mặt bà con dân bản Sùng Phài (xã Sùng Phài, huyện Tam Đường) đến chúc tết và cảm ơn các chú CS113 đã giúp dân bản trừng trị bọn xấu. Câu nói mộc mạc của bác đã khiến cho anh em trong đội vui mấy ngày liền và cảm thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm.
Thượng úy Hoàng kể: “Có lần, đêm đã khuya, nghe giọng một bé trai thì thầm hỏi: Chú 113 ơi, mẹ cháu bảo nếu hư là bị các chú bắt đi phải không? Cháu ngoan lắm, các chú đừng đến nhé”.
Không chỉ có người già, trẻ nhỏ mới nhớ đến CS 113 khi khẩn cấp mà cả những người vợ bị chồng bạo hành cũng gọi điện đến nhờ lực lượng CS113 can thiệp.
Trong những câu chuyện với các chiến sỹ cảnh sát 113, chúng tôi không nghe thấy cán bộ, chiến sỹ phàn nàn vì lương thấp, công việc nhiều hoặc vất vả mệt nhọc vì phải đi bất kể ngày đêm, mà họ chỉ than thở về sự vô ý thức của một số người gọi đến báo tin giả. “Chúng tôi rất hạnh phúc và cảm ơn sự tin cậy của nhân dân đối với CS113, nhưng xin mọi người chỉ gọi 113 khi thật sự cần sự ứng cứu của chúng tôi” – Thượng sỹ Nguyễn Quang Hoà tâm sự.

 

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...