Thứ ba, 07/05/2024, 05:58 [GMT+7]

Sâu nặng nghĩa tình đồng đội

Thứ ba, 13/05/2014 - 09:55'
Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, từ ngày 1 đến 6-5 đã diễn ra Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Đây không chỉ là sự kiện thể thao lớn trong năm 2014, mà còn là dịp tri ân đến các đối tượng chính sách, cựu chiến binh (CCB), thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến tiêu biểu… đã trực tiếp tham gia Mặt trận Điện Biên Phủ. Trong dịp này, hơn 1000 suất quà với trị giá lên tới hơn một tỷ đồng đã được Ban tổ chức trao tặng cho các đối tượng chính sách.

Ngay từ sáng sớm ngày khai mạc (ngày 1-5), gần 20 CCB đại diện cho 100 đối tượng chính sách, CCB, TNXP, dân công hỏa tuyến tiêu biểu của Thủ đô đã có mặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội). Những CCB, TNXP, dân công hỏa tuyến trên ngực lấp lánh huân, huy chương..., tới đây để truyền lửa Điện Biên năm xưa cho các vận động viên cuộc đua và chứng kiến sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho họ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, nguyên Phó cục trưởng Cục Vận tải-Tổng cục Hậu cần, nhà ở phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội), đã từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Điện Biên Phủ trong đội hình Tiểu đoàn 16, Trung đoàn 141, Sư đoàn 316 cho biết: Giá trị vật chất của món quà không lớn, nhưng nghĩa tình đồng đội và tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ chúng tôi mới thật lớn lao và ý nghĩa

Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo QĐND-Trưởng ban tổ chức cuộc đua, Đại đức Thích Trúc Bảo Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà cho các đối tượng chính sách.
Còn tại Hòa Bình, từ 7 giờ sáng ngày 2-5, bất chấp cái nắng đầu hè oi ả, rất nhiều CCB của tỉnh Hòa Bình đã có mặt cổ vũ cuộc đua. Ban tổ chức cuộc đua đã tặng 162 suất quà dành cho các đối tượng chính sách của tỉnh Hòa Bình. Ông Chu Văn Ba (84 tuổi), nhà ở Xóm Tre, thị xã Trung Bì, Kim Bôi xúc động cho biết: “Thời Điện Biên, tôi là chiến sĩ ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304. Lúc ấy chiến trận ác liệt lắm! Hôm nay ra đây cổ vũ cuộc đua lại được nhận quà của Ban tổ chức, chúng tôi vui lắm. Những người lính già chúng tôi cảm ơn các nhà báo chiến sĩ rất nhiều”.
Ngày 3-5, tại TP Sơn La (tỉnh Sơn La), người dân đổ ra đường rất đông để cổ vũ đoàn đua. Kể từ Cuộc đua "Về Điện Biên Phủ năm 2009" tới nay, người dân địa phương mới lại được xem các vận động viên đua tài quanh thành phố. Đón nhận phần quà mà Ban tổ chức cuộc đua tặng, ông Quàng Văn Huyên (86 tuổi) ở Bản Cọ, phường Chiềng An tâm sự: Tôi chỉ giữ lại chiếc áo sơ mi làm kỷ niệm, còn quà, bánh sẽ mang về mời bà con trong bản và các con, cháu đến chung vui nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Khi đoàn đua về đến TP Điện Biên Phủ, chúng tôi được chứng kiến không khí sôi động của ngày hội lớn. Khắp nơi là cờ hoa và người dân đổ ra đường rất đông để đón đoàn đua. Trong dòng người đó, có một cụ già chống nạng, có người dìu cổ vũ đoàn. Qua trò chuyện chúng tôi được biết, đó là CCB Cao Trọng Tạo (91 tuổi). Cụ Tạo quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, nguyên là chiến sĩ cao xạ Trung đoàn 176, Sư đoàn 316 năm xưa, nay trú tại nhà C1A, xã Thanh Lương, huyện Điện Biên. Mặc dù chân bị đau do ngã mấy hôm trước, nhưng cụ vẫn nhờ con gái dìu ra cổ vũ đoàn đua và gặp anh em đồng đội.
Cũng tại TP Điện Biên Phủ, Ban tổ chức cuộc đua và các nhà hảo tâm còn tặng những suất học bổng cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Him Lam, Trường THCS Trần Can (TP Điện Biên Phủ) và 2 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà 60 triệu đồng) cho Bộ CHQS tỉnh Điện Biên.
Đại đức Thích Trúc Bảo Tiến, chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) và ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, những người đồng hành với đoàn đua suốt từ đầu đến cuối để tặng quà cho các CCB tại các địa phương mà đoàn đi qua cùng chia sẻ: Được đồng hành cùng cuộc đua, được tham gia hoạt động từ thiện cùng các nhà báo chiến sĩ, chúng tôi thấy thật ý nghĩa. Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014-Cúp Báo Quân đội nhân dân” có tính chính trị, xã hội, nhân văn thật sâu sắc và thấm đượm tình người, tình đồng chí, đồng bào. Chúng tôi hứa, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Quân đội nhân dân trong các hoạt động xã hội từ thiện.

Theo PV QĐND

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...