Tình quân dân nơi địa đầu Tổ quốc
Bác sĩ Bệnh xá Biên phòng tỉnh khám bệnh cho bà con xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ.
Từ trung tâm xã, Đoàn tình nguyện vượt chặng đường gần 50km đến xã Nậm Xe. Chưa đến 8 giờ sáng song rất đông bệnh nhân đã có mặt tại Trạm Y tế xã để được khám bệnh. Ông Lý Văn Bỏ năm nay đã ngoài 60 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Mấn 2, xã Nậm Xe nghe trưởng bản báo tin sáng nay có các y, bác sĩ của tỉnh, huyện về khám bệnh và cấp thuốc miễn phí nên ông đã dậy từ sớm để kịp về khám. Bên bàn cấp phát thuốc, ông chia sẻ: “Mấy hôm nay tôi thấy ho và đau tức ở ngực. Bác sĩ khám xong nói tôi bị viêm phế quản cần phải uống thuốc và giữ ấm cơ thể. Không chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm, bác sỹ còn hướng dẫn tôi uống từng loại thuốc, ân cần và chu đáo, nhắc tôi phải ăn uống đầy đủ và hợp vệ sinh. Đây là lần thứ hai tôi được khám bệnh miễn phí như thế này, người dân chúng tôi còn nghèo lắm không có điều kiện đi đến các bệnh viện lớn khám bệnh, được các y, bác sĩ của tỉnh và huyện về khám bệnh và cấp thuốc miễn phí thế này, tôi và bà con trong bản ai cũng vui cái bụng. Cảm ơn tấm lòng của các thầy thuốc.
Tại các bàn khám bệnh và cấp thuốc, do lượng người đến khám đông nên các cán bộ y, bác sĩ phải làm việc cật lực, không có giờ nghỉ trưa. Chỉ trong vòng 1 ngày đoàn công tác đã khám, cấp thuốc cho trên 500 lượt người dân với tổng trị giá tiền thuốc hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn được nghe cán bộ trong đoàn công tác tuyên truyền những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; cách phòng và phát hiện sớm các loại dịch bệnh thông thường ở người già và trẻ nhỏ; các bệnh xã hội thường gặp như: lao, sốt rét, bướu cổ, các bệnh về mắt, đường ruột, chân tay miệng…
Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh - Bệnh xá Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Với lưu lượng bệnh nhân đến mỗi lúc đến một đông, qua thăm khám chúng tôi phát hiện có nhiều ca mắc bệnh đã lâu về mắt, hay những bệnh hiểm nghèo mắc tim bẩm sinh, viêm phổi, song vì gia đình nghèo khó không đến bệnh viện được. Các trường hợp này đều được đoàn giải thích, hướng dẫn bà con đến khám tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện để được điều trị kịp thời. Ngoài ra, đoàn cũng lưu lại những trường hợp bệnh nặng để báo cáo cấp trên, phối hợp các nhà hảo tâm, chính quyền xã có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ… qua buổi tình nguyện khám chữa bệnh cho đồng bào vùng cao nơi đây, chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn mà đồng bào các xã biên giới, khi mà cơ sở vật chất y tế và các dịch vụ khám chữa bệnh nơi đây còn thấp kém. Từ đó cùng đồng bào chung tay giữ vững miền biên cương Tổ quốc.
Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, mặc dù ai cũng mệt song tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất vui vì đã mang đến những điều ý nghĩa cho đồng bào các dân tộc nơi vùng sâu, vùng xa biên giới của tỉnh. Với việc làm thiết thực, hiệu quả tất cả vì đồng bào nghèo, những người thầy thuốc của tỉnh, huyện đã tạo được dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh người “chiến sĩ áo trắng”, mang niềm tin yêu cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đức Duẩn
Bình luận