Chủ nhật, 19/05/2024, 12:43 [GMT+7]

Tình quân dân nơi biên giới

Thứ ba, 26/11/2013 - 16:34'
(BLC) - Hơn 5 năm về nơi ở mới, cuộc sống của hơn 200 hộ đlòng bào dân tộc La Hủ bản Hà Xi, Hà Nê (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè) như được sang trang mới. Với sự tiếp sức của Bộ đội Biên phòng Lai Châu, đồng bào La Hủ không còn lang thang nơi rừng thiêng nước độc, định canh định cư để tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bản Hà Xi – Hà Nê cách trung tâm xã Pa Ủ chừng 10 cây số. Theo chân đồng chí Lý Chùy Tư, tổ trưởng của tổ công tác biên phòng – Đồn Biên phòng Pa Ủ đóng tại bản Hà Xi – Hà Nê chúng tôi đến nơi “đóng đô” của tổ công tác. Gần 2 giờ đánh vật với con đường gồ ghề đầy ổ voi, ổ gà, ánh điện từ nhà chính của tổ công tác hiện lên khiến nhóm phòng viên chúng tôi ai cũng “mừng thầm”... Căn nhà của tổ công tác được dựng đơn sơ, mái và vách ngăn được làm từ tôn và gỗ.

Anh Tư là người Hà Nhì ở xã Mù Cả, bản thân anh đã từng công tác ở biên giới nhiều năm và mới đây được điều chuyển về Đồn Pa Ủ này được dăm tháng. Mỗi tuần, anh phải lặn lội 10km đường rừng ra trung tâm để lấy lương thực. Hơn 10 năm công tác và gắn bó với núi rừng Tây Bắc, cùng chung sống với bà con dân tộc, cuộc sống khó khăn thiếu thốn đã trở nên quen thuộc. Về vùng đồng bào dân tộc La Hủ, anh cũng có nhiều điều tâm sự, anh cho biết: “Mong muốn lớn nhất bây giờ chính của anh và các chiến sỹ trong Đồn là đưa bọn trẻ hay thanh niên người La Hủ đến nơi mà bà con dân tộc vùng khác sinh sống để họ giao lưu, học hỏi cách làm kinh tế và kinh nghiệm sống”.

Những mái nhà ấm tình quân dân được cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ dựng lên giúp bà con La Hủ ổn định cuộc sống.

Còn chiến sỹ Tòng Văn Xoan - lính mới được điều động vào tổ được chừng một năm, anh là người con của dân tộc Thái đất Than Uyên. Những ngày đầu vào phục vụ là quãng thời gian thực sự buồn tủi. Thời gian trôi, giờ nỗi buồn cũng vơi dần. Người chiến sỹ 20 tuổi này bày tỏ, những lúc nhớ gia đình, bạn bè thường phải chạy bộ gần 2km ra ngoài bìa rừng để “hứng” sóng điện thoại. Hiện ở đây đã có máy phát điện thủy lực nhỏ nên cuộc sống cũng đỡ buồn hơn.

Trò chuyện được một lúc thì tổ tuần tra đường biên mốc giới đi cách đây vài hôm về đến nơi. Nhìn 5 chiến sỹ ai nấy toàn thân cũng ướt sũng sương rừng, mặt mũi tái nhạt nhưng cử chỉ và tác phong vẫn nhanh nhẹn, xem ra vẫn còn dai sức. Thực hiện nhiệm vụ tuần 28,5km đường biên, họ xuất phát từ 3 giờ sáng đến điểm ngã ba là chừng 8 giờ sáng, khi đó sẽ phải chia nhau ra để đến các mốc biên từ mốc 37 đến 41. Được biết, trong đoàn đi lần này có 3 chiến sỹ trẻ vừa nhận công tác được một tuần đã xung phong tuần biên để cảm nhận những khó khăn, gian khổ của người lính biên phòng. Với họ, trên hết việc rèn luyện sức khỏe và ý chí chính là vinh dự khi được đứng chân trên những cột mốc mà không phải ai cũng có thể đến được.

Bản Hà Xi – Hà Nê hiện có 46 hộ với trên 200 nhân khẩu. Những nóc nhà mái tôn xanh, đỏ ẩn hiện trong làn khói chiều, các công trình nước sạch, lớp dạy học kiên cố cho trên 30 trẻ em… đang dần làm thay đổi cuộc sống của đồng bào La Hủ. Anh Vàng Và Chô, 25 tuổi, người dân tộc La Hủ trước kia ở khu vực Xà Hồ về bản Hà Xi – Hà Nê đã được gần 5 năm nay. Thời gian đầu về bản mới, anh ít được giao tiếp nên còn rụt rè, sau này anh là người biết nói tiếng phổ thông nhiều nhất trong bản do tiếp xúc nhiều với cán bộ biên phòng, anh cho biết: “Cuộc sống nay đây mai đó, ăn uống trong rừng sâu trước kia giờ được ở tập trung cùng với nhiều bà con dân tộc mình, bản thân tôi rất mừng. Được bộ đội giúp sức, giờ tôi đã có nương ngô, ruộng lúa của riêng mình”.

Anh Tư cho biết thêm, ngoài thực hiện chức năng của một tổ công tác đóng trụ ở đây thì việc tiếp xúc thường xuyên với bà con để hai bên cùng hiểu nhau cũng là quan trọng. Qua đó bộ đội biên phòng hiểu dân hơn, người dân cũng nhìn vào bộ đội để học cách trồng trọt và chăn nuôi, cùng đồng lòng đồng sức phát triển kinh tế, bảo vệ biên cương…

Hiện Đồn Biên phòng Pa Ủ đang tiến hành khảo sát địa hình và thổ nhưỡng của 12/12 bản trong xã. Tùy điều kiện từng bản để lên kế hoạch xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp như chăn nuôi, trồng lúa 2 vụ, thảo quả có giá trị… Thành công mới đây nhất của anh em chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ chính là việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống lúa lai Bắc thơm để trồng thí điểm trên dưới 1.000m2 ruộng nước hai vụ tại bản Hà Xi – Hà Nê đã cho kết quả rất tốt, qua đây bà con được biết và bắt đầu làm theo.

Thượng tá Nguyễn Văn Ty - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Ủ vui mừng cho biết: “Giúp bà con dân tộc nơi vùng sâu khó khăn ở nơi này xóa được đói, giảm được nghèo luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Ổn định nơi ở cho đồng bào và giờ đây là tiếp tục nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với địa bàn và nâng cao nhận thức cho đồng bào để đem đến cho họ một cuộc sống ổn định, ấm no hơn”.

 

Duy Quang – TTX Việt Nam tại Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...