Thứ tư, 08/05/2024, 18:26 [GMT+7]

“Thắp sáng nụ cười vùng cao”

Chủ nhật, 29/10/2017 - 23:02'
(BLC) - Đó là chủ đề chương trình từ thiện do Đoàn Thanh niên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Công ty TNHH số 10 Lai Châu (có trụ sở tại thành phố Lai Châu) tổ chức ngày 28/10, tại bản Ngăm Ca, xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên). Những món quà gửi đến tận tay các em học sinh và đồng bào nghèo nơi đây thực sự ý nghĩa khi mùa đông đã về.

Những cơn mưa đã ngớt dần nhưng dư âm mà nó để lại là những đoạn đường trơn, ẩm ướt khiến cho chiếc xe chở nguồn hàng từ thiện phải vất vả lắm mới đến được với bản Ngăm Ca. Hành trình của đoàn bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng khi trời tờ mờ sáng nhưng đến tận 10 giờ trưa, chúng tôi mới vào được đến bản. Màu áo xanh của các đoàn viên thanh niên hòa quyện trong màu xanh của núi rừng, của những màu áo váy Mông rực rỡ khiến cho những bức ảnh kỷ niệm càng thêm lung linh hơn. Chị Nguyễn Thị Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam niềm nở: Mơ ước được đến với những bản vùng cao, nơi có những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, với những thửa ruộng bậc thang, những chiếc váy áo người Mông hoa văn đa sắc màu giờ đây đã hiện hữu trước mắt tôi. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người nơi đây giàu tình cảm nhưng cuộc sống của các em học sinh, của bà con vẫn còn thiếu thốn lắm. Tôi nhớ đến cuộc sống đủ đầy nơi đô thành, lại càng thấy thương người dân và các em học sinh nơi đây hơn.

 

Anh Giàng Anh Dũng -  Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trao quà cho các hộ nghèo.

Với những trăn trở đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục đã họp và tham khảo ý kiến của đoàn viên thanh niên để những món quà đem tặng lần này thật sự cần thiết và hữu ích. Hành trình có thêm sự hỗ trợ đắc lực của Công ty TNHH số 10 với tổng số tiền 50 triệu đồng cùng sự ủng hộ quyên góp của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong toàn Tổng cục đã giúp cho việc lựa chọn các món quà thêm phong phú hơn. 2 đơn vị đã quyết định trao 110 suất quà gồm: chăn ấm mùa đông, màn, bột giặt, xà phòng, bột canh để tặng cho các hộ nghèo và trao 16 suất học bổng (tổng trị giá gần 5 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó của các trường mầm non và tiểu học (8 suất/trường) và 2 giàn máy vi tính cho UBND 2 xã: Nậm Sỏ và Hố Mít. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam còn huy động được hơn 800 cuốn vở viết, sách, báo, tạp chí (trong đó có bản tin về biển và hải đảo) tặng các em học sinh và UBND xã Nậm Sỏ để phục vụ công tác tuyên truyền.

Trầm ngâm khi chứng kiến cảnh vô tư vui đùa của học sinh mầm non, tiểu học; những ánh mắt vui mừng của bà con đến nhận quà tại điểm trường Ngăm Ca (Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Sỏ), ông Nguyễn Đăng Lộc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) nói, tôi đã từng công tác tại Lai Châu một thời gian dài, sau gần 10 năm trở lại, tôi thấy diện mạo của Lai Châu đã khác xưa nhiều, đời sống của người dân nơi đây đã khá hơn. Song đối với bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa như xã Nậm Sỏ, đặc biệt là bản Ngăm Ca nơi tôi đến thì vẫn còn khó khăn. Món quà chưa thực sự lớn về vật chất song đây là tất cả tấm lòng của chúng tôi nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các hộ nghèo và học sinh vùng khó.

Ông Vũ Quang Toán – Giám đốc Công ty TNHH số 10 trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó điểm bản Ngăm Ca (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Nậm Sỏ).

Có lẽ đối với các đoàn viên thanh niên công tác ở một thành phố lớn, nơi cuộc sống phồn hoa đô thị, thì các anh, chị chỉ cảm nhận những thiếu thốn, vất vả của đồng bào nghèo, của học sinh vùng cao qua những câu chuyện kể của bạn bè, những trang sách báo. Nhưng hôm nay, họ đã trực tiếp được cảm nhận về những khó khăn vất vả mà cô và trò nơi đây đang từng ngày đối mặt và vượt qua. Mùa này, tiết trời Ngăm Ca đã trở lạnh, nên nhiều hôm đến trường, lớp học vắng tanh, có hôm lèo tèo vài học sinh, các thầy cô lại phải đến từng nhà đón các em đi học. Theo như cô giáo Hoàng Thị Mai (giáo viên lớp 1, điểm bản Ngăm Ca), buổi trưa những em ở gần trường thì về nhà ăn cơm nhưng về thì buổi chiều lại trốn học. Các cô phải quyên góp tiền để nấu cơm cho các em ăn, đó cũng là cách để giữ học sinh ở lại học tiếp buổi chiều. Bởi vậy mà sống, công tác nơi đây, không chỉ học sinh mà chính cuộc sống của các thầy cô giáo cũng thiệt thòi chẳng kém. Được nhận những món quà mà đoàn từ thiện trao tặng, các hộ nghèo, học sinh vui nhưng các thầy, cô còn vui hơn vì có như thế, các em mới đi học chuyên cần hơn và các cô không phải mất nhiều công sức vận động học sinh ra lớp.

Những cánh tay vẫy chào tạm biệt, những nụ cười trìu mến của người dân và các giáo viên điểm bản Ngăm Ca để lại trong lòng mỗi thành viên đoàn từ thiện nhiều nỗi niềm khó tả. Còn đối với ông Vũ Quang Toán - Giám đốc Công ty TNHH số 10, những khó khăn, vất vả của đồng bào nghèo ở những vùng khó khăn như Ngăm Ca sẽ còn thôi thúc những nhà hảo tâm như Công ty ông nhiều lần trở lại để những nụ cười vùng cao được thắp lên nhiều hơn nữa.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...