Thứ hai, 06/05/2024, 08:35 [GMT+7]

Lễ hội Chạy lợn có một không hai ở làng Duyên Yết

Thứ hai, 30/01/2012 - 14:26'
Ngày 29-1 (mùng 7 tháng Giêng), Lễ hội Chạy lợn có một không hai đã diễn ra tại làng Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội). 

Lễ hội gắn với chuyện kể vào thời Hùng Vương thứ 18, tướng Cao Sơn Đại Vương trên đường hành quân đánh đuổi ngoại xâm, đi qua làng Diền (nay là làng Duyên Yết), các cụ cao niên trong làng xin được làm cỗ khao quân. Vị tướng bằng lòng nhưng yêu cầu phải làm thật nhanh để binh sĩ kịp đánh đuổi giặc. Từ đó, vào mùng 7 tháng Giêng, dân làng lại mở hội "chạy lợn" để nhớ về truyền thống tình quân dân cả nước. 

Lễ hội Chạy lợn Xuân Nhâm Thìn bắt đầu bằng lễ dâng hương tại đình Thượng, thôn Duyên Yết. Sau đó là cuộc thi "chạy lợn" giữa 3 xóm của thôn Duyên Yết. Mỗi xóm rước một "ông lợn" trong kiệu cũi sơn đỏ, mỗi kiệu bày 1 mâm xôi, 1 chai rượu, 1 đĩa trầu, muối và 1 con gà trống thiến. Sau lễ rước, các "ông lợn" được "hóa" theo đúng quy trình chỉ trong một vài phút, sau đó lấy những phần ngon nhất, bày lên mâm đưa vào đình tế thánh.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...