Rực rỡ, tưng bừng - tết Táo quân
Nào hoa tươi, hoa giả, nào quả đỏ quả xanh, rồi trầu cau, vàng mã hay lá chít, lạt giang và đặc biệt không thể thiếu đó là phương tiện đưa thần tài, thần lộc của mỗi nhà từ nhân gian lên tới thiên đình đó là cá chép. Tất cả người, cả xe, cả những sắc hoa hay những hương vị đặc trưng của chợ tết đã tạo thành một không khí rất tưng bừng và rực rỡ đón chào ngày ông táo quy thiên. Có người bán hàng dậy từ rất sớm, thậm chí có vị còn thức trắng cả đêm để chăm cá, tỉa hoa, têm trầu, rửa quả… và cái họ háo hức chờ ấy là sự tấp nập của phố xuân, của những mối hàng đắt khách và cả những cái cười của buổi du xuân. Còn người mua hàng cũng đến chợ từ lúc sáng tinh mơ, ai cũng muốn chọn cho mâm ngũ quả, lẵng cá, bình hoa nhà mình những gì tốt nhất để cầu mong sao tài, thần phúc chiếu mệnh, ban ơn cho một năm sức khoẻ dồi dào, buôn bán thơm tay may miệng, gia đình may mắn đuề huề… Phóng viên Báo Lai Châu Online đã có một đêm thức cùng những rực rỡ, tưng bừng đó.
Cá chép, đặc biệt là cá chép đỏ là thứ không thể thiếu trong tết Táo quân
Hoa tươi, hoa giả tạo nên những sắc mầu rực rỡ đặc trưng của chợ tết.
Sắm “đồ” mới cho các “ông”.
Có nhiều người thức cả đêm để chăm cá, chuẩn bị cho buổi sáng ngày 23 tháng Chạp.
Cá chép vẫn là mặt hàng bán chạy nhất trong ngày hôm nay.
Xe cá lưu động.
May mắn về nhà.
Xuân Thi
Bình luận