Hình ảnh mới nhất của cháu bé bị cha dượng hành hạ dã man
>> Cách ly, tạm giữ hình sự người mẹ hành hạ con ruột 9 tháng tuổi
>> Cháu bé 9 tháng tuổi bị hành hạ dã man
Có mặt tại Khoa ngoại Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện ĐK tỉnh Đồng Tháp, qua quan sát PV Dan trí nhận thấy, cháu Như Ý luôn nhận được sự thăm hỏi của đông đảo người dân khắp nơi.
Một phụ nữ ở tận quận Tân Bình, TPHCM, không giấu được sự xúc động: “Đọc báo thấy cháu tội nghiệp quá nên tôi liền xuống đây thăm. Xem mấy vết thương của cháu mà xót xa, nhưng tôi cũng rất vui khi sức khỏe của cháu rất tốt”.
Phòng của cháu bé 9 tháng tuổi này hầu như lúc nào cũng đông người ra vào thăm hỏi. Bệnh viện đã phải thực hiện phương án cho từng tốp người một vào thăm, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của cháu.
11h trưa nay, khi PV tới thăm, cháu Như Ý đang nằm ngủ. Sau đó hình như ánh đèn flash lóe lên khiến cháu giật mình thức giấc, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh – một đôi mắt rất tròn và đẹp.
Theo bà Nguyễn Thị Bảy, trước đây cháu chỉ quanh quẩn trên võng và ở nhà với gia đình, không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Mấy ngày qua trong bệnh viện, được nhiều người tới thăm, cháu thấy lạ và tỏ ra thích thú.


... với những vết đau chưa lành

Bừng tỉnh và ngỡ ngàng khi được nhiều người lạ tới thăm.



Như Ý nhận được sự quan tâm, chăm sóc của rất nhiều người, điều mà trước đây cháu chưa từng được cảm nhận

Sau những tháng ngày hờn tủi, cô bé 9 tháng tuổi đã có thể nằm yên bình trong lòng bà.
Theo Dân trí
Bình luận