-
Eto’o tiếp tục ghi bàn ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League tối thứ ba, nhưng không đủ giúp Inter tránh khỏi thất bại bẽ bàng 1-3 ở White Hart Lane, nơi họ thua kém hoàn toàn chủ nhà Tottenham về tính hiệu quả. Đúng như những dự đoán trước trận đấu, với lợi thế sân nhà White Hart Lane của mình, Tottenham Hotspur là đội chủ động cầm bóng chơi tấn công ở những phút đầu trận đấu.
Đúng như những dự đoán trước trận đấu, với lợi thế sân nhà White Hart Lane của mình, Tottenham Hotspur là đội chủ động cầm bóng chơi tấn công ở những phút đầu trận đấu.
![]() |
| Van der Vaart mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Getty. |
Có lẽ cách tiếp cận trận đấu một cách chủ động của Spurs đã khiến đội khách Inter bất ngờ và Nerazzurri không thể tổ chức một pha tấn công nguy hiểm nào trong thời gian đầu của hiệp 1.
Và trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà, Inter đã để lộ những sơ hở nơi hàng phòng ngự và Luka Modric đã có một pha đi bóng bình tĩnh rồi sau đó tung ra đường chuyền hoàn hảo để Rafael Van der Vaart kết thúc chuẩn xác mở tỷ số cho đội bóng thành Luân Đôn ở phút 18 của trận đấu.Tottenham Hotspur tiếp tục duy trì sức ép của mình với mũi nhọn mang tên Gareth Bale khi anh liên tục khuấy đảo cánh trái hàng phòng ngự của đội khách. Cầu thủ người xứ Wales liên tục có những pha bứt tốc vượt qua Maicon và tung ra những đường tạt bóng nguy hiểm nhưng Crouch đã không thể tận dụng thành công.
Hiệp 2 bắt đầu với sự chủ động thuộc về nhà ĐKVĐ Champions League nhưng Spurs cũng tỏ ra vô cùng nguy hiểm với các pha tấn công từ hai biên nhờ tốc độ cao của hai cầu thủ chạy cánh Bale và Lennon.Và chính cầu thủ người xứ Wales là nguồn cảm hứng cho bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà khi anh đã có pha bứt tốc hoàn hảo bên cánh trái để rồi tung ra pha căng ngang nguy hiểm để Peter Crouch thực hiện cú đệm lòng ở cự ly gần mang về bàn thắng thứ 2 cho Gà trống thành Luân Đôn ở phút 61.Inter đã thắp lên đôi chút hy vọng ở phút 81 sau khi Eto'o có pha dứt điểm hoàn hảo về góc xa khung thành nhưng pha phản công và kết thúc hoàn hảo của Pavlyuchenko ở phút 89 đã kết thúc một đêm kinh hoàng của Nerazzurri tại nước Anh. Với chiến thắng này, Spurs đã vươn lên dẫn đầu bảng A sau 4 lượt đấu còn Inter sẽ phải chịu rất nhiều sự chỉ trích sau màn trình diễn kém cỏi ở sân White Hart Lane.
Bàn thắng: Van der Vaart 18', Crouch 61', Pavlyuchenko 89' - Eto'o 80'
Đội hình thi đấu:
Tottenham: Cudicini; Hutton, Gallas, Kaboul, Assou-Ekotto; Lennon (Palacios 90;), Huddlestone, Modric, Bale; van der Vaart (Jenas 45'); Crouch (Pavlyuchenko 76').
Inter: Castellazzi; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Muntari (Nwankwo 53'), Zanetti; Biabiany (Coutinho 64'), Sneijder, Pandev (Diego Milito 71'); Eto’o.
Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người
Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026
Lai Châu giành 5 huy chương tại Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026
Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng
Thể thao Lai Châu bứt phá, khẳng định vị thế
Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Đẩy gậy Quốc gia năm 2026
Giải Leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2026 “Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn”
