-
Patrycja Makowska - một cựu giáo viên lịch sử người Ba Lan đã ngao du khắp nơi và chụp lại những bức ảnh độc đáo về các tàn tích từng huy hoàng trước kia.
Patrycja Makowska có sở thích chụp lại những tòa lâu đài cổ đã hoang phế theo thời gian. Theo cô, những tàn tích của một thời từng hoành tráng này gợi nhiều cảm xúc.
"Những tòa lâu đài cũ kỹ này như đang kể lại các câu chuyện từng bị lãng quên về tình yêu, thiên tai, chiến tranh,cũng như cuộc sống bình thường" Makowska cho biết.
Tuy nhiên nữ nhiếp ảnh gia lại từ chối tiết lộ địa điểm chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trên nền hoang phế này.
Cô cho biết tốt nhất là không nên để nhiều người biết đến chúng. Bởi những thứ bị lãng quên bởi thời gian nên được ngủ yên.
Makowska bắt đầu có sở thích chụp ảnh cách đây 12 năm, sau khi đi thăm một lâu đài đổ nát ở Muszyna, miền namBa Lan.
Makowska cho biết trong thời gian ở đây, cô nhận ra những nơi bị lãng quên thực sự rất có "ma thuật".
Với niềm đam mê mới, nữ nhiếp ảnh gia trở về nước và bắt đầu tìm kiếm những nơi hoang phế để say sưa chụp ảnh, ghi dấu lại những nét đẹp bị thời gian phủ bụi.
Phường Tân Phong Khai mạc Lễ hội Tú Tỉ năm 2026
Nhiều hoạt động thiết thực chuẩn bị cho ngày bầu cử của cán bộ, chiến sĩ quân đội Lai Châu
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị làm việc tại phường Tân Phong
Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư
Số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng nhanh ở nhiều nước châu Á
Hoa gạo đỏ rực góc trời Hà Nội
Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore
Trung Quốc hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới










