

Viên ngọc châu Phi Samuel Eto’o vừa có một hat-trick. |
Chân sút người Cameroon, giúp Inter quân bình tỷ số 2-2 trước FC Twente ở trận đầu vòng bảng, có hai pha dứt điểm tuyệt vời chỉ trong sáu phút trong hiệp một và kiến tạo một đường chuyền cho Wesley Sneijder ghi bàn thứ ba sau 45 phút thi đấu. Anh hoàn tất cú hat-trick ở phút 81 từ đường chuyền “đáp lễ” của Sneijder, giúp đội bóng Italia dẫn đầu bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng.
Thất bại quá nặng nề với một đội bóng Đức khiến HLV Thomas Schaaf của Werder Bremen phải thốt lên: “Tôi không biết hôm nay có phải là ngày sinh nhật của họ hay không nhưng chúng tôi đã tặng họ quá nhiều món quà”.
Trong khi HLV Rafael Benitez ăn mừng thắng lợi 4-0 hoành tráng trước Werder Bremen và cũng là chiến thắng đầu tiên của ông trên sân nhà ở đấu trường châu Âu từ khi dẫn dắt Inter, người đồng nghiệp Pep Guardiola của Barcelona lại khá vất vả mới có được trận hòa 1-1 trên sân khách trước Rubin Kazan ở bảng D, mặc dù có sự trở lại sau chấn thương của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Lionel Messi.
Nhà vô địch Tây Ban Nha phải vất vả ngược dòng mới kiếm được một điểm trước chính đối thủ khó chơi của nước Nga, đội bóng từng có trận thắng gây sốc 2-1 ngay trên sân Nou Camp mùa trước và sau đó là trận hòa 0-0 ở sân nhà.
Ở trận này, Messi vào sân ở giữa hiệp hai nhưng không thể tạo nên sự khác biệt trước sự chắc chắn của thủ môn Sergei Ryzhikov của Rubin. Cả hai bàn thắng ở trận này đều đến từ chấm 11m. Đội trưởng Christian Noboa đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 30, còn David Villa gỡ hòa cho đội khách nửa giờ sau đó.
Trận hòa này khiến Barca mất ngôi đầu bảng D vào tay FC Copenhagen, đội bóng có chiến thắng 2-0 khá bất ngờ ngay trên sân của Panathinaikos.
Dù có nhiều ưu thế, một đại diện khác của Tây Ban Nha là Valencia cũng không thể có kết quả tốt trước một Manchester United gặp nhiều vấn đề ở cả hàng công lẫn hàng thủ.
Thiếu vắng Wayne Rooney trên hàng công song HLV Ferguson đã có trong tay “hạt đậu nhỏ” Hernandez để tung ra cú dứt điểm chết người ở phút 85, mang lại chiến thắng với cách biệt tối thiểu cho đội khách. Đây cũng là trận thắng thứ hai sau 19 lần hành quân tới Tây Ban Nha của Manchester United.
Một đội bóng Anh khác, Tottenham, có dịp ăn mừng trận thắng đầu tiên của họ tại đấu trường Champions League sau khi vượt qua FC Twente của Hà Lan ở một trận đấu đầy sự kiện với ba quả penalty, năm bàn thắng và một thẻ đỏ.
Chân sút Van der Vaart chính là tâm điểm của trận đấu này khi anh ghi một bàn thắng, bỏ lỡ một quả penalty và nhận thẻ đỏ ở phút 70. Roman Pavlyuchenko với cú đúp từ chấm 11m và Gareth Bale là hai cầu thủ ghi những bàn còn lại cho Tottenham.
Trong các trận đấu khác, Schalke 04 vượt qua Benfica với tỷ số 2-0, Lyon thắng Hapoel Tel Aviv 3-1 ngay trên sân đối phương để đứng đầu bảng B sau hai trận toàn thắng. Đội bóng Scotland, Rangers, cùng đứng đầu bảng C với M.U nhờ chiến thắng 1-0 trước Bursaspor của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin đọc nhiều

Thi đấu các môn thể thao tại Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ II, năm 2025
Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic

Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Hội thao Công nhân viên lao động Công ty Điện lực Lai Châu năm 2025
Đại hội thể dục thể thao xã Mường Khoa lần thứ IV năm 2025

Đại hội thể dục thể thao thị trấn Mường Tè lần thứ IX năm 2025

Sẽ diễn ra Giải Leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ III năm 2025

Khai mạc Giải Pickleball mở rộng








