-
(BLC) - Khi 18 tuổi - tuổi trưởng thành, bạn sẽ làm gì? Bạn mơ ước gì? Bạn yêu Tổ quốc như thế nào? Theo bạn làm gì để bảo vệ Tổ quốc thân yêu… là những chủ đề, câu hỏi, hoạt động vui chơi bổ ích, thiết thực của Ngày hội “Khi tôi 18” và “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với huyện Phong Thổ tổ chức trong 2 ngày 24 - 25/9.
Dù sự kiện diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng có lẽ là lần đầu tổ chức nên từ sáng sớm rất nhiều học sinh của các trường THPT trên địa bàn mặc áo phông đỏ in hình ngôi sao vàng 5 cánh tiến về hội thụ tại Trường THPT Phong Thổ (địa điểm tổ chức Ngày hội).
Trong khuôn viên rộng lớn, sân khấu, loa đài, phông bạt chuẩn bị cho Ngày hội được bài trí tươm tất. Mở màn cho Ngày hội, học sinh Trường THPT: Phong Thổ, Mường So, Dào San, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện xếp thành những hàng dài và hát vang bài Quốc ca thiêng liêng. Được biết, tham gia Ngày hội, các em được trải nghiệm 5 hoạt động chính: Đồng diễn dân ca dân vũ, tri thức tuổi 18, ước mơ tuổi 18, tuổi 18 năng động và đêm dạ hội hóa trang.
.jpg)
Trò chơi đi xe đạp bịt mắt ăn chuối nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Trước khi diễn ra các hoạt động chính của Ngày hội, chúng tôi có dịp trò chuyện và được anh Sùng A Nủ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: “Với những hoạt động thiết thực, chúng tôi hy vọng sẽ tạo được sân chơi hấp dẫn cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, học sinh khối THPT thêm tự tin, năng động, có cơ hội khám phá, thể hiện bản thân, học hỏi để trở thành công dân tốt. Đồng thời, giúp các em tự tin vào những dự định, ước mơ trong tương lai, định hướng, hình thành nhân cách sống có ích”.
Gần 8 giờ sáng, âm thanh rộn ràng, vui tươi của những bài hát dân ca, điệu múa dân vũ nổi lên khiến không gian thêm náo nhiệt. Các tiết mục dân vũ điển hình như: “Việt
Trải qua 5 màn đồng diễn, cả sân khấu cùng lắng lại để bước vào phần thi tri thức với chủ đề “Việt
Đối với thế hệ tương lai, tuổi 18 đang đến gần và trôi qua với những hoài bão, dự định lớn của cuộc đời. Chắp cánh cho những ước mơ vươn xa, Ban Tổ chức dành thời gian để các em học sinh được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nhắn gửi yêu thương qua những tấm giấy nhỏ. Và, đây là một trong những nội dung chính của Ngày hội. Trên 2 tấm bảng dựng 2 bên cánh gà sân khấu chứa đựng rất nhiều lời nhắn gửi cho tương lai, những ước mơ, tâm tư, nguyện vọng của các em hay sự thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc và chia sẻ mong muốn của tuổi 18 đối với tổ chức Đoàn, Hội. Không chỉ có vậy, các em còn có cơ hội đề xuất ý tưởng, hiến kế cho Đoàn về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…
Hoạt động khiến các em chờ đợi nhất là hóa trang trong đêm dạ hội. Ánh đèn sân khấu lung linh, tiếng nhạc với nhiều cung bậc, khuôn mặt của các em được hóa trang ngộ nghĩnh và diện những trang phục tự tay thiết kế. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến trang phục của các em Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện thiết kế từ các loại rác thải như nilon, nhựa… Trong trang phục áo dài truyền thống được làm từ phế liệu nhưng vô cùng đẹp và rực rỡ màu sắc, em Lò Thị Trang bước đi duyên dáng và tự tin giới thiệu về phần hóa trang của mình. Nhìn tổng thể, không ít người trầm trồ khen ngợi về chiếc áo được làm từ nhiều loại phế liệu này. Dưới bàn tay khéo léo, các nhà thiết kế nghiệp dư còn sử dụng giấy, báo cũ tạo nên trang phục nam hết sức độc đáo. Điều này được 1 thí sinh lí giải rất thuyết phục: “Những tà áo giấy báo vuông vắn tôn thêm vẻ mạnh mẽ nam tính cho giới mày râu, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm qua bộ trang phục này là tình yêu thiết tha đối với dải đất hình chữ S, đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu…”.
(170).jpg)
Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải trang phục ấn tượng cho đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phong Thổ.
Chia sẻ thêm về ý nghĩa của chương trình, anh Lê Hữu Cường - Phó trưởng Ban Thanh thiếu niên trường học (Tỉnh đoàn) nói: “Với các nội dung nói về quê hương, biển đảo, bảo vệ môi trường… các em lần lượt giới thiệu về trang phục mà mình hóa trang. Chúng tôi lựa chọn hoạt động này với mong muốn các em hiểu sâu, rộng hơn về xã hội, cuộc sống xung quanh và Tổ quốc của mình. Qua đó nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ đất nước trong - sạch - lành mạnh - an toàn - bền vững”.
Trong khuôn khổ Ngày hội, các em được tham gia nhiều trò chơi bổ ích như: nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật bịt mắt ăn sữa chua, bịt mắt bắt vịt, bắt lươn trong chum, rước kiệu vua, ném bóng nước, đi xe đạp bịt mắt ăn chuối.
Ngày hội đã kết thúc nhưng chúng tôi tin chắc dư âm về mỗi phần thi, hoạt động sẽ còn lưu lại trong cuộc đời của tuổi 18 năng động, tươi trẻ. Chính bởi ở nơi đây, các em có thêm những kiến thức lịch sử về đất nước; nâng cao nhận thức về chủ quyền Tổ quốc, vai trò, vị trí chiến lược biển, Việt Nam, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm của tuổi trẻ Lai Châu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thăm, tặng quà Đội quản lý Điện lực khu vực Bình Lư và một số tổ trực đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Lai Châu năm 2026
Hội nghị công chức, người lao động năm 2025
“MÙA QUẢ NGỌT” TỪ NHỮNG NỖ LỰC
Trường Cao đẳng Lai Châu: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026
Tập huấn nhận diện nhu cầu của trẻ em khuyết tật
Hội thi “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”
Khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao, Du lịch xã Nậm Hàng năm 2026