Cảnh giác khi để tiền trong cốp xe máy
Sáng ngày 27/2, Chị Yên Thị Hương cán bộ thiết bị, thư viện Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đến Công an phường Quyết Thắng (thị xã Lai Châu) trình báo: “Vào hồi 14h ngày 26/2, chị đến cơ quan làm việc và để xe tại gara của nhà trường, trong cốp xe, chị có để 1 chiếc ví mầu đỏ bên trong có trên 17 triệu đồng, 1 đăng ký xe biển số 17N 1818, đến 16h35 phút chị Hương mở cốp xe lấy tiền dự định ra ngân hàng gửi về quê thì thấy ví, tiền, giấy tờ xe đều bị mất.
Chị Hoàng Thị Mai – giáo viên Trường Tiểu học số 2 (thứ nhất từ phải sang) cùng giáo viên trong Trường kiểm tra lại cốp xe (nơi chị để ví tiền, vàng và một số giấy tờ tùy thân đã bị mất).
Giống như trường hợp của chị Hương, chị Hoàng Thị Mai – giáo viên Trường Tiểu học số 2 (thị xã Lai Châu) cũng bị mất tiền trong cốp xe. Đầu giờ chiều 2/3, chị Mai tới cơ quan để học Nghị quyết Trung ương 6, nhận thấy số tiền, vàng và các giấy tờ tùy thân để trong cốp xe là khá lớn (gần 17 triệu đồng) nên chị cố ý để xe vào gara thứ 2 của nhà trường (ga ra này xa cổng trường). Cứ ngờ rằng để xe như vậy thì số tài sản sẽ an toàn nên chị Mai yên tâm đi học Nghị quyết, đến khi họp xong chị mới xuống kiểm tra thì bất ngờ phát hiện tiền, vàng, giấy tờ tùy thân “không cánh mà bay”.
Chị Mai tâm sự: “Khi mở cốp xe ra không thấy 2 chiếc ví (một mầu đỏ, một mầu nâu) bên trong có 8.255.000 đồng tiền của tôi và tiền ăn của học sinh tôi thu trong 2 ngày 28/2, 1/3; 2 chiếc nhẫn tròn 2 chỉ tôi không đeo vì tay đau; một số giấy tờ tùy thân như: Đăng ký xe máy, bằng lái xe máy, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ Đảng viên, chứng minh nhân dân… tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi gọi các anh chị cùng cơ quan tới kiểm tra cùng và kết quả cũng không có gì thay đổi. Lúc đó, tôi thực sự choáng váng, chân tay dụng rời phần vì tiếc của phần vì áy náy khi làm mất tiền ăn của học sinh, tôi cũng lo kẻ gian khi có giấy phép lái xe sẽ quay lại tìm cách lấy cắp xe của tôi”.
Theo lời kể của chị Mai, từ trước tới nay an ninh trong trường rất tốt, hơn nữa trường cũng có bảo vệ nên chị rất yên tâm, mỗi khi vội chị đều để tiền trong cốp xe. Song sau lần mất tiền này chị tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để tiền trong cốp xe nữa.
Đơn trình báo mất ví, tiền trong cốp xe của chị Yên Thị Hương cán bộ thiết bị, thư viện Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngay sau khi nhận được tin báo chị Hương và chị Mai bị kẻ gian lấy trộm đồ trong cốp xe, lực lượng công an 2 phường Quyết Thắng, Tân Phong đã phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thị xã Lai Châu) đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của kẻ gian tới toàn thể nhân dân để bà con chủ động đề phòng. Đồng thời, lấy lời khai của người bị hại, hỏi bà con sinh sống gần khu vực 2 cơ quan để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
Tuy nhiên, theo ý kiến của lực lượng công an, hiện việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn do: cốp xe, ổ khóa điện để mở cốp xe của cả 2 người bị hại đều không có dấu vết lạ cũng không có biểu hiện cạy phá, chứng tỏ thủ đoạn của kẻ gian rất tinh vi; một trong hai người bị hại lại trình báo muộn nên kẻ gian có rất nhiều thời gian để tẩu tán tang vật…
Để bảo vệ tài sản cá nhân, thiết nghĩ chúng ta không nên để tiền và các đồ có giá trị trong cốp xe, trường hợp để tiền trong cốp xe thì phải nâng cao ý thức cảnh giác, tránh để xảy ra tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Kết thúc bài viết này, chúng tôi xin mượn lời nói cuả Thượng úy Phạm Khánh Duy – Phó trưởng công an phường Quyết Thắng: “Thủ đoạn của các loại tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng rất tinh vi. Chúng chỉ đợi ta sơ sẩy để ra tay, chính vì vậy để bảo vệ tài sản của mình, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác, không nên để tiền trong cốp xe máy. Nếu có nhiều tiền bà con nên gửi vào những địa chỉ tin cậy như: ngân hàng, thẻ ATM… Đối với những trường hợp không may bị mất cắp thì phải giữ nguyên hiện trường và trình báo ngay cơ quan công an và lực lượng chức năng nơi gần nhất để giải quyết”.
Thanh Hoa
Bình luận