Lòng đường lại biến thành... chợ
Sau một thời gian đường thông, hè thoáng, đến nay, trên đường Vừ A Dính (đoạn qua chợ phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu), tình trạng lấn chiếm lòng đường lại tiếp diễn. Các hộ kinh doanh lại bày đủ loại thực phẩm tràn xuống mặt đường buôn bán, phục vụ nhu cầu khách hàng.
Gần đó, Phố Chiêu Tấn (đường giao cắt Vừ A Dính - tới đường 58) “mọc” lên một khu chợ mới, hoạt động nhộn nhịp. Đặc biệt vào giờ tan tầm buổi chiều, người bán bày hàng hóa chiếm 1/3 lòng đường, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Kẻ mua người bán nhộn nhịp trên lòng đường Vừ A Dính.
Mải mua thực phẩm, người mẹ để 2 đứa trẻ trên xe giữa lòng đường.
Nhiều phương tiện giao thông cố lách qua Phố Chiêu Tấn vì “chợ tự phát”.
Người bán bày, mổ cá ngay trên lòng đường phục vụ khách hàng gây mất vệ sinh đô thị.
Vỉa hè thì bị quây kín bằng lưới sắt, người bán đồ ăn chín bất chấp nguy hiểm rình rập xuống đường bán hàng.
Diệu Phương
Bình luận