Thứ sáu, 17/05/2024, 16:04 [GMT+7]

Nếu ngân hàng siết nợ là tôi phá sản, vào tù

Thứ năm, 13/06/2013 - 08:53'
Tôi làm việc miệt mài từ sáng sớm đến đêm khuya, không một ngày nghỉ. Doanh nghiệp của gia đình tôi dần hồi sinh, nhưng số phận của nó sẽ phải kết thúc trong năm nay khi ngân hàng quyết liệt siết nợ.

Gia đình tôi đang điều hành một doanh nghiệp tư nhân, thành lập từ đầu những năm 2000. Khi đó việc làm ăn thuận lợi, chúng tôi cũng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất.

Ở thời điểm đó mức lãi suất còn thấp, theo tính toán và thực tế đều cho thấy công việc ổn định và phát triển. Nhưng từ khi cơn sốt bất động sản lên cao, nhu cầu vay nhiều hơn thì các ngân hàng thi nhau đẩy lãi suất lên (ban đầu từ 9-10% sau đó lên đến 20-25%), việc trả lãi bắt đầu trở nên khó khăn.

Khi đó người người, nhà nhà đổ xô đi đầu tư bất động sản, vô hình trung làm giảm đầu ra của chúng tôi (cũng như của nhiều ngành nghề lĩnh vực không liên quan đến bất động sản). Khi bong bóng bất động sản vỡ thì ai cũng biết, phần lớn tiền của của xã hội đều nằm trong những công trình, dự án dang dở. Kinh tế đóng băng, đầu ra của hàng trăm ngàn doanh nghiệp giảm sút mạnh.

Trong những năm vừa qua, chúng tôi phải vật lộn để tìm đầu ra, tìm con đường sống cho mình. Bản thân tôi đi làm từ 6, 7h sáng đến 8, 9h tối, có khi 11, 12h đêm vẫn chưa được về nhà và ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy, không hề có thứ 7, chủ nhật.

Nhưng với tất cả những nỗ lực, cố gắng như vậy vẫn không đủ để hồi lại vốn đầu tư ban đầu và trả mức lãi suất khủng. Tuy vậy chúng tôi vẫn phải bước tiếp, vì dừng lại là phá sản, là vào tù.

Đến nay, khi chúng tôi tìm lại được đầu ra cho mình, mặc dù không được như trước đây nhưng dấu hiệu hồi sinh bắt đầu nhen nhóm, hàng hóa chúng tôi làm ra hầu như là bán được hết trong ngày, không có tồn kho… thì phía ngân hàng lại muốn siết nợ. Vì trong những năm vừa rồi chúng tôi không thể trả được một đồng gốc cộng lãi nào nên họ nhất quyết muốn siết nợ chúng tôi trong năm nay.

Nếu ngân hàng cứ quyết liệt siết nợ những doanh nghiệp đang có khả năng hồi sinh như vậy thì tôi nghĩ họ sẽ tự giết chính mình và đẩy nền kinh tế vào một vòng suy thoái mới. Và đối với những con người như chúng tôi, cống hiến chất xám, sinh lực cả đời, tạo ra sản phẩm ra việc làm cho xã hội, những năm cuối đời sống trong lao lý thì quả là cái kết quá đau buồn.

Theo Vũ Hà VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...