Thứ sáu, 17/05/2024, 18:03 [GMT+7]

Quái xế 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'

Thứ sáu, 14/06/2013 - 08:53'
"Trên cầu Phú Long chỗ qua Lái Thiêu (Bình Dương), mấy cô cậu hay đua, mà còn đua đổ dốc ngược chiều. Thật không hiểu nổi, chỉ cần có một xe ôtô rẽ phải từ đường Hà Huy Giáp là coi như xong...".

Đó là chia sẻ của độc giả Ct161284, sau bài báo Đua tốc độ trên đường băng, 7 thanh niên gặp nạn. Chiều 12/6, trên đường băng sân bay Phú Quốc (cũ) ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) 7 thanh niên trên 4 xe máy chia thành hai phe chạy ngược chiều với tốc độ cao. Đến giữa đường, tất cả lạc tay lái đâm vào nhau khiến 2 người thiệt mạng, còn lại trọng thương.

Sự việc trên đã ngay lập tức nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi vừa xót thương vừa tức giận của bạn đọc VnEpress.net. Độc giả Minh Quang chia sẻ: "Chưa thấy hội nào nghịch dại như thế, tôi chỉ thấy thương cho bố mẹ, người thân của họ". "Chưa thấy dại nào như dại này. Đó là lời cảnh tỉnh cho những con ma tốc độ thích rồ ga phóng ẩu để tỏ vẻ anh hùng... Hy sinh mạng sống vì sự khiêu khích chứng tỏ ra oai thật lãng phí", bạn đọc Cường nói.

"Đây là đường băng Sân bay cũ đã được cảng hàng không bàn giao lại cho huyện. Người dân (người già, người trẻ, thanh niên, em nhỏ) ở đó lấy đây làm nơi tập thể dục, vui chơi, giải trí và xem đường băng như một công viên. Để xảy ra mất mát này cũng là lỗi từ nhiều phía. Trước tiên vẫn là lỗi của những thanh niên mới lớn, thích thể hiện. Hai là phía gia đình giáo dục con em mình chưa tốt. Ba là sự quản lý của cơ quan chính quyền địa phương còn lỏng lẻo. Đây là bài học dành cho tất cả", độc giả Chienmhb bày tỏ.

Độc giả Phương Hồ tâm sự: "Cha mẹ sanh ra lành lặn, nguyên vẹn, nuôi cho ăn học chưa đền đáp được gì cho đấng sinh thành đã ra đi, cha mẹ nào không đau lòng. Các em thanh niên nên lấy đây là bài học cho bản thân mình, cũng may là đua trong đường băng sân bay, chứ nếu ở ngoài đường thì chắc có vài người vạ lây, chết oan... Thật buồn".

"Nghĩ về tình người tôi thật thương tâm cho những cái chết thật đau lòng như vậy. Có những tai nạn không thể lường trước được đã gây mất mát quá nhiều cho gia đình, người thân. Những "anh hùng xa lộ" trẻ tuổi hãy xem đây là bài học để đời cho mình. Đừng để đến lúc "thấy quan tài rồi mới đổ lệ", bạn đọc Banghn thương sót.

Theo Trần Hưng tổng hợp vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...