Thứ ba, 07/05/2024, 08:24 [GMT+7]

Chắp cánh ước mơ học sinh vùng cao

Thứ hai, 21/08/2017 - 08:11'
(BLC) - Tình yêu thương, đùm bọc của những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ thông qua chương trình ý nghĩa “Nâng bước em đến trường” đã giúp nhiều học sinh vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường.

Tham dự buổi trao quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Bản Lang (huyện Phong Thổ) do Hội Đinh tỵ RV 1977 - Thái Bình phối hợp với 2 đơn vị kết nối là Báo Lai Châu, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tổ chức mới đây, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của thầy và trò ở vùng khó khăn khi đón nhận tình cảm chân thành từ những tấm lòng hảo tâm. Và, càng xúc động hơn khi chứng kiến sự quan tâm, phần quà thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ trao tặng cho cựu học sinh của nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó chính là em Lý A Hòa.

Thiếu tá Hà Đức Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ trao quà cho em Lý A Hòa.

Cầm trên tay cặp sách, vở, bút viết, Hòa xúc động chia sẻ: “Em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện nay, em đang sống cùng bà nội tại bản Thèn Thầu (xã Bản Lang). Bà đã ngoài 70 tuổi sức khỏe giảm sút, đi lại đã khó chưa nói đến lao động sản xuất, cuộc sống gia đình vì thế rất thiếu thốn. Em tưởng như đã phải nghỉ học giữa chừng từ vài năm trước, song nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ kịp thời của các bác, các chú bộ đội Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ em lấy lại quyết tâm và có điều kiện tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Hôm nay, nhận được quà của các bác, các chú đúng dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2017-2018 em rất vui và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, em Hòa được Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ nhận giúp đỡ từ năm 2015 thông qua chương trình “Nâng bước em đến trường”. Mỗi tháng, em được hỗ trợ 500.000 đồng. Ngoài ra, vào dịp lễ, tết, trung thu, quốc tế thiếu nhi… em đều được cán bộ, chiến sỹ của Đồn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà khích lệ. Không chỉ cá nhân em mà Đồn còn nhận giúp đỡ nhiều trường hợp khác. Có thể kể đến các em: Vàng A Chứ ở bản Sân Bay, Tẩn Tân Thành ở bản Trung Hồ, Tẩn Thị Mẩy ở bản Sàng Mà Pho cùng ở xã Sin Suối Hồ. Các em đều là những học sinh mồ côi, nhà đông anh em, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thiếu tá Hà Đức Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết: Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do cấp trên phát động, từ năm 2008, Đồn triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” với mục đích chia sẻ khó khăn với học sinh vùng cao, giúp các em vươn lên trong học tập. Để chương trình thực hiện hiệu quả, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chương trình cũng như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Đồng thời, động viên, khích lệ các đồng chí tham gia ủng hộ từ tiền lương, phụ cấp để xây dựng kinh phí duy trì hoạt động chương trình. Chúng tôi cũng phát huy tinh thần xung kích, tiên phong của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chương trình.

Sau 10 năm thực hiện, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã giúp đỡ 6 em. Trong đó, 2 em ở xã Sin Suối Hồ (từ năm 2008) nay đã học xong THCS; hiện nay là 4 em ở xã Sin Suối Hồ và xã Bản Lang học tiểu học, THCS. Hầu hết các em sau khi được giúp đỡ đều cố gắng vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập. Kết thúc mỗi năm học, kết quả học tập của các em đều chuyển biến theo hướng tích cực, một số em đạt học sinh khá, giỏi của trường, được thầy cô và bạn bè quý mến. Quan trọng hơn cả là các em đã trang bị thêm được nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân để sau này tự tin bước vào tương lai, trở thành công dân có ích, góp sức cho sự phát triển của quê hương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn 3 xã mà Đồn quản lý (Sin Suối Hồ, Bản Lang, Nậm Xe) để khảo sát, lựa chọn đối tượng học sinh giúp đỡ. Tuy nhiên, số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ vẫn còn rất nhiều, mong rằng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện để các em  được đến trường.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...