Thứ sáu, 29/03/2024, 17:10 [GMT+7]

Anh hùng trong lòng dân

Thứ sáu, 20/05/2011 - 09:52'
(BLC) – Đó là đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Mùa A Páo ở thị trấn Sìn Hồ, huyện  Sìn Hồ.

Anh hùng LLVTND Mùa A Páo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.

Đã lâu nay, người dân huyện Sìn Hồ không còn xa lạ với hình ảnh của một người Anh hùng và công việc ông làm luôn gắn liền với những thành tích và hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền ở cơ sở tuyên truyền sâu rộng quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc thông qua những buổi nói chuyện, các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Hơn 80 tuổi nhưng đại tá, Anh hùng LLVTND Mùa A Páo vẫn còn "sung sức" như "trai rừng" bởi người Anh hùng vẫn thường xuyên hành quân về với bản, với dân để đóng góp phần sức lực còn lại cho công cuộc xây dựng quê hương, bản làng giàu đẹp.

Chúng tôi gặp ông trong căn nhà tình nghĩa được Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng, ông tâm sự: "Là người lính được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, được đồng bào nhân dân các dân tộc tin yêu, tôi tự hào về điều đó nên mong muốn làm được nhiều việc tốt cho người dân quê tôi". Cầm cây khèn Mông trên tay ông nói tiếp: "Cách đây gần 50 năm về trước, trên chiến trường nước bạn Lào, với tiếng khèn Mông, tôi đã thu hàng được một tiểu đoàn phỉ (những con người lầm lỡ một thời) tự nguyện thu nộp vũ khí quay trở lại với chính nghĩa, với cách mạng…”. Giờ đây tiếng khèn - biểu tượng văn hóa đặc sắc của người Mông vẫn còn nguyên giá trị. Tiếng khèn Mông đã gắn liền cùng người anh hùng trong những lần lăn lộn khắp bản xa, mường gần để tuyên truyền đồng bào gắn bó với quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Ông Tẩn Kim Phu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Sìn Hồ cho biết: "Đại tá Mùa A Páo là một hội viên tích cực, luôn phối hợp chặt chẽ và có những đề xuất, đóng góp rất thiết thực cho công tác Hội, trong đó có công tác tuyên truyền…". Ông Nguyễn Trọng Thường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sìn Hồ bày tỏ: "Trong thời điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, có sự giúp đỡ của đại tá - Anh hùng LLVTND Mùa A Páo chúng tôi như có thêm một cộng tác viên tích cực cho công tác tuyên truyền bầu cử ở cơ sở".

Chúng tôi cùng đại tá - Anh hùng LLVT Mùa A Páo hành quân về với một số xã như: Hồng Thu, Tà Ngảo, Xà Dề Phìn của huyện Sìn Hồ, trên chiếc xe U - oát vượt qua những cung đường vất vả.

Cách trung tâm xã Xà Dề Phìn khoảng vài ki lô mét, đại tá Mùa A Páo đã nhắc chúng tôi chuẩn bị ngay chiếc khèn Mông và ba lô "đồ nghề" để ông sẵn sàng "hành nghề". Tại UBND xã Xà Dề Phìn không một phút nghỉ ngơi ông Páo đã gặp ngay cấp ủy chính quyền địa phương thống nhất nội dung công việc và bổ sung: "Vẫn như mọi khi nhưng hôm nay các đồng chí hãy thông báo với bà con là có thêm nội dung chiếu phim truyền thống và tuyên truyền bầu cử Quốc hội đấy".

Ông dẫn chúng tôi đi đến nhà một số người dân để thăm hỏi và tuyên truyền. Cầm tờ báo Lai Châu có in ảnh và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND tỉnh ông đã tuyên truyền cho bà con bằng tiếng Mông với sự dõng dạc, rành mạch và phong cách rất chuyên nghiệp…

Mặt trời xuống núi, đồng bào vẫn chưa có mặt đông đủ, chúng tôi có phần lo lắng. Thấy vậy đồng chí Sùng Phử Trống - Chủ tịch UBND xã Xà Dề Phìn động viên: "Do điều kiện ruộng nương ở xa nên có thời điểm người dân phải đi hàng tuần mới về. Nhưng hôm nay cán bộ hãy yên tâm bởi ông Páo về đây chưa khi nào đồng bào vắng mặt. Tiếng khèn Mông và những câu chuyện truyền thống của ông Páo đã là món ăn tinh thần quá quen thuộc và trở thành niềm tự hào đối với người dân trong xã”.

Đúng là nghe tin có Anh hùng Mùa A Páo đến địa phương để kể chuyện và chiếu phim nên bà con đều có mặt đông đủ tại sân UBND xã, từ người già, trẻ, thanh niên nam nữ, trẻ em... Không để bà con chờ đợi lâu, Anh hùng Mùa A Páo xuất hiện với bộ quân phục được gắn các loại Huân, Huy chương… Sau tiết mục múa khèn, là những câu chuyện truyền thống sinh động bằng tiếng Mông đã được đáp lại bằng những tiếng vỗ tay không ngớt của bà con. Ai cũng bất ngờ với tuyên truyền phần giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên, mọi việc đều được ông chuẩn bị rất kỹ, nói đến ứng cử viên nào là có hình minh hoạ trên màn hình ti – vi. Nội dung nào bà con chưa rõ thì ngay lập tức hình được tạm dừng và giải thích. Cuối buổi tuyên truyền là phần liên hoan, những lời thăm hỏi của người già, những tiếng khèn Mông của thanh niên nam nữ, những chiếc kẹo cho con trẻ đã quây quần lại trong tình đoàn kết gắn bó.

"Cụ Páo là một Anh hùng, là niềm tự hào của người dân Xà Dề Phìn chúng tôi, là biểu tượng cho sức mạnh và tình đoàn kết các dân tộc…", lời nói của chị Sùng Thị Mẩy, người dân xã Xà Dề Phìn vẫn văng vẳng bên tai mỗi người trong đoàn công tác và chúng tôi hiểu đó chính là vinh dự, trách nhiệm, động lực của một Anh hùng đối với đất nước, với nhân dân.

 

Thế Thành

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...