Thứ ba, 07/05/2024, 00:08 [GMT+7]

Cán bộ Đoàn làm kinh tế giỏi

Thứ năm, 31/03/2016 - 14:03'
(BLC) – Đó là anh Lý A Cạo ở xã Nậm Cha (huyện Sìn Hồ). Không chỉ là Bí thư Đoàn xã sôi nổi, nhiệt huyết với các hoạt động công tác Đoàn ở địa phương, anh còn là thanh niên năng động, sáng tạo, vượt khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Tốt nghiệp khoa Lâm sinh trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh năm 2013 nhưng anh Lý A Cạo (dân tộc Dao) quyết định ở lại quê hương để cống hiến sức trẻ tham gia công tác Đoàn và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với vốn kiến thức lâm sinh đã tích lũy được sau 3 năm học tại trường, Lý A Cạo nhận thấy vùng gò đồi nơi quê mình đang bị bỏ hoang sẽ trở thành tiềm năng nếu mình biết tận dụng lợi thế. Lý A Cạo đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng với chút vốn tiết kiệm để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống để chăn nuôi lợn đen, trâu, bò và gà đồi về chăn thả. Trên diện tích đất gò đồi 3ha, anh xây chuồng trại, trồng cỏ kết hợp với sử dụng nguồn thức ăn sẵn có để chăn nuôi. Đồng thời, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như: ngô, cám, chuối, cá mòi ở sông để làm thức ăn cho lợn.

Anh Lý A Cạo chăm sóc đàn bò của gia đình.

Lúc mới thực hiện, anh gặp không ít khó khăn về vốn, kinh nghiệm chăn nuôi nên đàn vật nuôi chậm lớn, hay bị dịch bệnh. Nhưng với ý chí phấn đấu, không cam chịu đói nghèo, anh đã chịu khó tìm tòi, học hỏi qua sách báo; lặn lội tìm đến nhiều trang trại làm ăn tốt để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Anh Cạo tâm sự: “Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó nên từ khi còn đang theo học ở trường cao đẳng, mình đã mơ ước làm giàu. Qua tìm hiểu, mình thấy nhiều người giàu lên nhờ phát triển trang trại, vậy là mình thử sức. Mới đầu, khó khăn nhiều lắm nhưng mình xác định, muốn thoát nghèo thì phải chịu khó thì mới thành công. Tuổi mình còn trẻ, lại là Bí thư Đoàn xã nên càng phải cố gắng để đoàn viên thanh niên tin tưởng và làm theo, đưa phong trào Đoàn của xã phát triển”.

Ý chí, nghị lực bền bỉ của người cán bộ Đoàn đã được đền đáp xứng đáng. Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 3 con bò và 2 con trâu sinh sản làm giống, nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi đã học hỏi được, đàn vật nuôi của gia đình anh tăng nhanh về số lượng, đảm bảo chất lượng. Trang trại của gia đình anh luôn duy trì 30 con trâu bò, 20 con dê, 20 con lợn thịt và trên 100 con gà. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, anh thu lãi gần 200 triệu đồng từ chăn nuôi. Ngoài ra, anh cùng vợ còn trồng thêm lúa để đảm bảo lương thực cho gia đình; đầu tư 200 triệu đồng mua xuồng làm dịch vụ vận tải, trừ chi phí anh thu thêm 150 triệu đồng. Anh chia sẻ, tổng thu nhập bình quân của gia đình trên dưới 300 triệu đồng/năm. Đây là khoản tiền khá lớn mà không phải ai cũng làm được ở vùng đất khó khăn như Nậm Cha. Anh Sùng A Nhè – Phó Bí thư Huyện đoàn Sìn Hồ nhận xét: Đồng chí Lý A Cạo không chỉ là cán bộ Đoàn gương mẫu trong mọi hoạt động mà còn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, anh Lý A Cạo đã thành công bước đầu ở mô hình kinh tế tổng hợp, đem lại thu nhập cao, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên ở các nơi trong huyện đến học tập và làm theo cách phát triển kinh tế của gia đình anh Cạo để cùng vươn lên làm giàu tại địa phương”.

Chia tay chúng tôi, anh Cạo nói: “Nếu ai có nhu cầu làm kinh tế theo mô hình của gia đình, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, thậm chí nếu thiếu vốn, tôi sẽ cho vay thêm để đầu tư, cùng phát triển”.

Phan Mạnh Chi - Đài PT – TH tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...